Mất mạng vì “phụ kiện thời trang”

ANTĐ - Trong lúc cãi nhau khi tình cờ gặp trên phố, Rebecca Douglas (ở London, Anh) đã rút chiếc lược trên đầu đâm vào người Julie Sheriff. Nạn nhân thét lên đau đớn và ngã xuống đất bất tỉnh. Cô gái trẻ không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Rebecca Douglas và chiếc lược dùng đâm chết Julie Sheriff

Cãi vã giữa phố

Ngày 7-5-2011, Julie Sheriff, sống ở Hackney, đông London cùng người bạn đi mua sắm. Khi vừa tới một cửa hàng trên đường Falcon, Clapham, London thì gặp một nhóm các cô gái vừa trong cửa hàng đi ra. Trong số các cô gái này có một cô gái tên là Rebecca Douglas. Vừa nhìn thấy Julie Sheriff, Rebecca Douglas đã xấn tới trước mặt cô gái. Sẵn có mâu thuẫn từ trước, hai cô gái lời qua tiếng lại. Tranh cãi mỗi lúc một gay gắt, Rebecca Douglas lớn tiếng cáo buộc Julie Sheriff là “kẻ buôn chuyện” khi lan truyền tin đồn về việc Rebecca Douglas “quan hệ lăng nhăng” với bọn con trai. Trong khi Julie Sheriff một mực nói rằng mình không hề làm thế. 

Rebecca Douglas đưa túi xách cho người bạn đi cùng cầm, áp sát người Julie Sheriff rồi bất ngờ rút chiếc lược cài trên đầu, đâm mạnh vào người, vào đầu nạn nhân. Sau tiếng thét đau đớn, Julie Sheriff ngã xuống đường bất tỉnh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân rơi vào hôn mê suốt 5 tháng và tử vong vào 21-9-2011. Bác sĩ cho biết, Julie Sheriff đã bị đâm chảy máu não.

Khi truy tìm Rebecca Douglas, cảnh sát được biết cô gái này thường xuyên bỏ nhà đến ngủ nhà bạn bè. Rebecca Douglas đã bị bắt giữ ngay ngày hôm sau gại một địa chỉ gần Pimlico, trung tâm London, nơi cô sinh sống. 

Nạn nhân Julie Sheriff là người gốc Sierra Leone, Tây Phi. Họ chuyển đến Anh vào đầu năm 2006, cha của Julie, ông Raouf là một cảnh sát. Đến ngày bị sát hại, Julie Sheriff sống ở London được 5 năm. 

Thứ trang sức nguy hiểm

Tại phiên tòa, công tố viên cho biết, hai cô gái trẻ vốn đã đã có hiềm khích từ trước. Một người bạn của Julie kể lại: “Họ cãi nhau về việc những tin đồn liên quan đến chuyện quan hệ với bọn con trai. Cuộc cãi vã mỗi lúc càng căng thẳng. Julie Sheriff khẳng định rằng cô không nói gì về việc đó. Cô ấy có vẻ bối rối và sốc về những gì đã xảy ra. Tôi đã cố gắng kéo Julie đi, nhưng cô ấy muốn nói cho ra nhẽ”.

Chiếc lược màu đen mà thủ phạm dùng để đâm nạn nhân được trình ra. Chiếc lược với đầu tay cầm có gắn kim loại nhọn. Một nhân chứng nói Rebecca Douglas đã đâm liên liếp vào xương đòn của Julie, sau đó cô ta đâm vào đầu nạn nhân. Các nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nạn nhân thét lên đau đớn. 

Theo nhân chứng là những người bạn của Rebecca Douglas, cô gái này có thói quen cài lược trên đầu. Chiếc lược có đuôi nhọn đã được Rebecca Douglas sử dụng như một vũ khí trong cuộc tấn công xảy ra tháng 5-2011. Thẩm phán Nicholas Cooke cảnh báo các bậc cha mẹ nâng cao nhận thức về những nguy hiểm từ những “phụ kiện thời trang” mà các cô gái trẻ sử dụng. “Chúng tôi thấy nhiều vụ việc những phụ kiện trang sức được sử dụng làm vũ khí giết người trong các cuộc ẩu đả. Những chiếc lược như thế này vẫn được nhiều cô gái sử dụng. Nó có thể là một công cụ giết người có hiệu quả như một con dao nhọn. Đây không phải là một thứ tốt đẹp có thể cài lên tóc của các thiếu nữ”.

Luật sư bào chữa cho Rebecca Douglas nói rằng, cô đã trải qua một tuổi thơ đau buồn và bạo lực. Rebecca Douglas không có ý định giết chết Julie mà chỉ hành động trong lúc tức giận tột độ. 

Cuối cùng, Rebecca Douglas, 15 tuổi đã bị tuyên án tù chung thân vì đã gây ra chết cho cô gái trẻ Julie Sheriff. Rebecca Douglas sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm.