Mạc Hồng Quân bị sa thải: Chỗ đứng nào cho cầu thủ Việt kiều?

ANTĐ - Rất khó để kêu gọi những tài năng gốc Việt trên thế giới về thi đấu, cống hiến cho nước nhà nhưng để giữ họ ở lại còn khó hơn.

Giữa mùa 2013, tham vọng lần đầu vô địch V-League cùng việc muốn thu hút sự quan tâm của khán giả, lẫn các nhà tài trợ khiến CLB Thanh Hóa quyết định phá két để có bằng được sự chữ ký của “ngôi sao đang lên” Mạc Hồng Quân. Đáp lại, cựu tiền đạo CLB Sparta Praha ngoài việc góp 5 bàn thắng giúp đội nhà xếp hạng 5 chung cuộc còn “hút” khán giả đến chật kín sân.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi ở V-League 2014, khi một loạt ngoại binh mới được mua về đã thay thế Mạc Hồng Quân làm nhiệm vụ kéo khán giả đến sân bằng chuỗi trận thắng tưng bừng (Thanh Hóa đang tạm dẫn đầu BXH). Không ghi nổi một bàn sau 8 lượt trận, việc Hồng Quân bị cắt hợp đồng đến như một tất yếu.

Lee Nguyễn và Hồng Quân là 2 cầu thủ Việt kiều hiếm hoi thi đấu cho V-League, nhưng người đã phải ra đi vì không thích nghi nổi, người hiện đang mù mịt tương lai

Trường hợp Mạc Hồng Quân hiện tại gợi nhớ chuyện của Lee Nguyễn. Nếu Lee Nguyễn buộc phải rời V-League vì không chịu nổi nạn “chặt chém” thì Hồng Quân bị cắt hợp đồng do không cạnh tranh nổi với các ngoại binh, vốn đang tràn ngập trong đội hình Thanh Hóa và V-League nói chung.

Điều nhiều người quan tâm là liệu Hồng Quân có còn muốn bám trụ V-League hay lại nối gót đàn anh Lee Nguyễn tìm cơ hội ở một đất nước khác? Bởi ở cấp ĐTQG vẫn rất cần những nội binh chất lượng như Hồng Quân. Nếu không được ra sân, duy trì phong độ ở các giải quốc nội cựu tiền đạo Sparta Praha này khó mà có được một chỗ đứng ở đội tuyển.