Mỹ:

Mắc bệnh tâm thần, con trai đâm chết mẹ và đốt cháy nhà

ANTĐ - David Elias, 31 tuổi đến từ Manhattan (Mỹ) bị buộc tội đâm chết mẹ đẻ, đâm trọng thương anh trai và phóng lửa đốt cháy căn hộ nơi mẹ và anh trai đang sinh sống.

Vụ việc diễn ra vào khảng 4:25 sáng 10/11 ngay tại căn hộ của hai nạn nhân - bà Ruth Montano và con trai cả - tại Đại lộ Park , thị trấn Parlem (Manhattan).

Elias bị cáo buộc đã đâm nhiều nhát vào người bà Montano cũng như vào người và đầu anh trai mình. Một hàng xóm của bà Montano, cậu bé Anthony Watts, 16 tuổi, sau khi nghe tiếng hét kinh hoàng phát ra từ căn hộ và thấy ai đó ném một chiếc giầy khỏi của sổ để kêu cứu đã chạy vội lên và thấy bà Montano đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà nên cậu đã cố gắng kéo bà ra khỏi căn hộ đang bốc cháy. “Lúc cháu đến nơi thì thấy anh Elias đang khóc cạnh mẹ mình và nói điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Bà Montano lúc đó đã ngừng thở mặc dù mạch vẫn đập”. Cậu bé cũng cho biết thêm, khi cậu hỏi Elias điều gì đã xảy ra, anh ta chỉ nói: “Rồi mày sẽ hiểu. Mày sẽ biết tao đang nói gì”.

 Mắc bệnh tâm thần, con trai đâm chết mẹ và đốt cháy nhà ảnh 1
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Bà Montano ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Parlem nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Con trai cả của bà cũng đang được chữa trị tại bệnh viện trong trình trạng khá trầm trọng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tấn công này.

Elias ngay sau đó đã bị bắt tại ga tàu điện ngầm tại Đại lộ Lexington và bị buộc tội giết người và phóng hỏa.