Xúm vào mà lấp!

Xúm vào mà lấp!

ANTĐ - Có đời thuở nào học trò lại “bêu” xấu thầy cô, cha mẹ mình trên mạng xã hội, rồi phát tán cả những clip bạo lực trong lớp, trên sân trường?
Phải thay đổi nhận thức

Phải thay đổi nhận thức

ANTĐ - Qua tổng kết đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tổ chức dạy-học ở trường phổ thông cho thấy, việc thiết kế chương trình, cách dạy và cách học của nước ta hiện nay giống như của các nước cách đây ba, bốn chục năm. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá như vậy tại một cuộc hội thảo trực tuyến mới đây. Cách dạy và học ở phổ thông và đại học về cơ bản là: thầy truyền thụ và giảng giải kiến thức; học sinh tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức. Cách dạy, học như vậy cộng với cách đánh giá học sinh, sinh viên cũ kỹ dẫn đến tình trạng nhồi nhét, quá tải, dạy thêm, học thêm tràn lan.
Học “ảo” và học thật

Học “ảo” và học thật

ANTĐ - Tại hội thảo “Hệ thống môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”, lần đầu tiên Bộ Giáo dục-Đào tạo đưa ra bản thiết kế khá cụ thể. Điểm nổi bật là sẽ ít môn học hơn, thời lượng học ít hơn, thi cử cũng được đổi mới theo hướng giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn tuyển sinh đại học sẽ để các trường tự chủ.

Tha hồ mà hốt bạc

Tha hồ mà hốt bạc

ANTĐ - Theo bác, người Việt mình có những đặc điểm gì mang tính đặc trưng nhất?
Mối thù truyền kiếp trên học đường

Mối thù truyền kiếp trên học đường

ANTĐ - Nạn bạo lực do lực lượng “áo trắng” gây ra thường rộ lên vào đầu năm học mới. Trước cổng trường, trên đường phố, các chuyến xe buýt thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả thanh toán giữa các băng nhóm học sinh. Để dẹp nạn bạo lực học đường, Bộ Giáo dục Thái Lan đã đề nghị quân đội mở một chương trình “hướng thiện” cho các học sinh đầu gấu, thủ lĩnh của các băng nhóm học sinh.

Bước chân hào hứng vào năm học mới

Bước chân hào hứng vào năm học mới

ANTĐ - Ngày 6-9, hàng trăm quả bóng bay sặc sỡ tung bay trong sân trường đẹp như ước mơ tuổi thơ. Lạ lẫm, phấn chấn hiện rõ trên nét mặt của các em học sinh trưởng tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội trong ngày đầu năm học.