EURO 2012, Bảng B, 23h ngày 9-6: Hà Lan - Đan Mạch

Lốc nổi thổi bay lính chì

ANTĐ - Đan Mạch được đánh giá thấp nhất ở bảng B và họ càng không may mắn khi vấp phải một Hà Lan đang hừng hực khí thế ngay trong trận ra quân. 

Đan Mạch khó cưỡng lại được Hà Lan lúc này

Đây sẽ là cuộc chiến nhiều duyên nợ giữa Hà Lan và Đan Mạch. Tại World Cup cách đây 2 năm, “Cơn lốc da cam” cùng nằm chung bảng đấu với Đan Mạch và cũng gặp nhau ngay trận mở màn. Nếu đây là định mệnh, người hâm mộ Lốc da cam có thể lạc quan vào thành công của đội bóng con cưng trên đất Ba Lan và Ukraine. Tại Nam Phi năm 2010, Hà Lan khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 vượt qua Đan Mạch, sau đó chỉ chịu thua đội tuyển Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu hiệp phụ của trận chung kết. Tất nhiên, những con số đó giờ chỉ còn là ký ức, song không thể phủ nhận một thực tế Hà Lan luôn khởi đầu rất thành công tại VCK của các giải đấu lớn. 

So với cuộc đối đầu cách đây 2 năm, Hà Lan vẫn duy trì được bộ khung cũng như lối chơi khiến Đan Mạch phải tâm phục, khẩu phục. Ngoại trừ sự vắng mặt của Van      Bronckhorst (giải nghệ) và mới đây là trung vệ Joris Mathijsen (chấn thương), Hà Lan còn nguyên hàng tấn công khiếp đảm châu Âu, với những Arjen Robben, Wesley Sneijder và Robin van Persie. Trong khi đó, Đan Mạch vẫn sẽ lấy ký ức hào hùng năm 1992, nơi Những chú lính chì dũng cảm đã bước lên đỉnh cao châu Âu, làm điểm tựa tinh thần. Dù vậy, lúc này đội bóng Bắc Âu không còn sở hữu yếu tố bất ngờ, đặc biệt là đối với Hà Lan sau trận đấu cách đây 2 năm.

Hà Lan bị phân biệt chủng tộc

Bất chấp những lời kêu gọi hay cảnh báo lúc ban đầu, đội tuyển Hà Lan vẫn trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc trong 1 buổi tập luyện ở thành phố Krakow của Ba Lan. Hàng trăm người đã nhắm tới các thành viên da màu trong đội hình của Ba Lan và réo họ là “những con khỉ” trong lúc tập luyện tại sân Miejski. “Đó thực sự là điều đáng hổ thẹn, đặc biệt là sau khi các thành viên đội tuyển Hà Lan vừa trở về từ chuyến viếng thăm trại tập trung Auschwitz”, đội trưởng Mark Van Bommel nói.