Lo ngại tình hình bạo lực trước bầu cử ở Nigeria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nỗi lo an ninh được đặt ra khi một ứng viên Thượng nghị sĩ Nigeria đã bị sát hại trong cuộc tấn công vào đoàn xe của ông ở bang Đông Nam Enugu ngay trước cuộc bầu cử quan trọng của nước này.
Cuộc tổng tuyển cử ở Nigeria 2023 có kết quả khó dự đoán hơn bao giờ hết

Cuộc tổng tuyển cử ở Nigeria 2023 có kết quả khó dự đoán hơn bao giờ hết

Chính trị gia của Đảng Lao động đối lập Nigeria Oyibo Chukwu đã bị các tay súng vô danh ở bang Đông Nam Enugu tấn công ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc gia. Sự việc diễn ra hôm 22-2, ông bị phục kích trong chuyến trở về từ một sự kiện vận động tranh cử. Hiện trường vụ án là nơi có khá nhiều cửa hàng, nhưng rất nhiều cửa hàng đóng cửa vì mọi người không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Đây là một sự kiện tàn khốc đối với chúng tôi. Chúng tôi đang nghi ngờ ám sát chính trị vì ông Oyibo Chukwu được nhiều người ủng hộ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử” - ông Chinwuba Ngwu, Chủ tịch Đảng Lao động khu vực Nam Enugu nói.

Cảnh sát xác nhận vụ giết người diễn ra vài giờ sau khi các đảng và ứng cử viên Tổng thống đã ký cam kết hỗ trợ quá trình bầu cử hòa bình trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25-2. Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (INEC) tại Enugu cho biết, theo luật bầu cử, họ có quyền đình chỉ việc bỏ phiếu trong trường hợp ứng cử viên tử vong và đặt ra một ngày mới trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, ông cho biết các quá trình phải được tuân thủ và chưa có quyết định nào được đưa ra trong trường hợp này.

Tổng thống Muhammadu Buhari sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ tối đa được Hiến pháp cho phép, và cuộc đua Tổng thống có 3 ứng cử viên là kỳ bầu cử không thể đoán trước nhất trong lịch sử Nigeria gần đây. Các ứng cử viên chính cho vị trí Tổng thống là cựu Thống đốc bang Lagos Bola Tinubu (70 tuổi), người đại diện cho đảng cầm quyền; cựu Phó Tổng thống Atiku Abubakar (76 tuổi), người đại diện cho đảng đối lập chính nắm quyền từ năm 1999 đến 2015; ông Peter Obi (61 tuổi), một ứng cử viên được nhiều cử tri trẻ ủng hộ.

Nigeria - quốc gia đông dân nhất, nền kinh tế lớn nhất và nhà sản xuất dầu hàng đầu châu Phi đã chuyển từ chính quyền quân sự sang dân chủ vào năm 1999, nhưng cuộc bầu cử ở nước này đã nhiều lần bị ảnh hưởng bởi bạo lực và gian lận. Ông Bulama Bukarti - nhà phân tích an ninh cao cấp của Nigeria cho biết, nước này đang có 3 khu vực thuộc quyền kiểm soát của 3 nhóm vũ trang lớn phân bố ở phía Đông Nam, Đông Bắc và phía Bắc miền Trung. “Sự bất an đang lan rộng vì 3 nhóm này. Đó là điều chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử đất nước” - ông Bulama Bukarti nói. Nhà phân tích nói thêm, tin tức giả mạo, thuyết âm mưu và thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội có khả năng làm trầm trọng thêm mọi thứ, đặc biệt là vì 3 ứng cử viên tổng thống đến từ 3 nhóm dân tộc lớn và 3 phần khác nhau của Nigeria.

Nigeria sẽ chọn Tổng thống và các nhà lập pháp ở nhiệm kỳ tiếp theo trong bối cảnh bạo lực, xung đột vũ trang vẫn là tình trạng nhức nhối, trong khi người dân thì rơi vào cảnh thiếu tiền mặt, nhiên liệu và điện. Khi hỏi người dân về tâm trạng trước cuộc bầu cử, họ nói mọi thứ rất căng thẳng, một số người lo lắng thậm chí không dám rời khỏi trung tâm thành phố hay thị trấn vì sợ bị bắt cóc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã kêu gọi một cuộc bầu cử hòa bình, minh bạch, kêu gọi các đảng và ứng cử viên chấp nhận kết quả khi Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập công bố. “Tất cả người Nigeria xứng đáng có cơ hội này để lựa chọn tương lai của họ một cách tự do và công bằng. Trong khi Mỹ không hỗ trợ bất kỳ ứng cử viên hay đảng nào, chúng tôi ủng hộ một quy trình hòa bình và minh bạch phản ánh ý chí của người dân Nigeria” - ông Joe Biden nói trong một tuyên bố.