ANTĐ -Cây sâm Ngọc Linh có tuổi đời hơn 100 năm, được nhiều thương lái trả giá hơn 500 triệu đồng, nhưng ông Lĩnh không bán mà xem đó như báu vật, bảo vệ nghiêm ngặt.
ANTĐ - Xưa ông bà ta có dạy rằng “Đi đến chốn tâm linh đừng cầu tài lộc mà chỉ cầu bình an”. Nhưng giờ xem ra ngược lại, người ta cầu đủ thứ từ học hành đỗ đạt, thăng quan tiến chức, buôn may bán đắt. Xin vẫn không an tâm bởi “không hiểu thánh thần có cho không”. Vậy là sòng phẳng: “vay”, bởi có vay có trả.
ANTĐ - Luyện đan sa phải mất rất nhiều thời gian, lửa lúc nào cũng phải cháy đều đều, vì vậy việc khoét hầm sâu dưới lòng đất để cho bí mật và kín đáo.