Lái xe 'rụng rời tay chân' khi thấy đứa bé bò lổm ngổm giữa đường

ANTD.VN - Khoảng 15h30 ngày 13/3, anh Đặng Đình Thái (trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) lái chiếc Mazda từ Cẩm Phả đi Bình Liêu. Khi đang di chuyển với tốc độ khoảng 50km/h, tới đoạn gần Nhà máy nhiệt điện Mông Dương thì từ xa, anh Thái thấy một chiếc xe ben dừng bên làn đường phải. Nghi có chuyện, anh Thái đi chậm lại, và khi đến gần chiếc xe ben thì muốn "rụng rời tay chân", vì thấy một đứa bé chỉ khoảng 1 tuổi đang bò giữa đường. Các lái xe cùng nhảy xuống, đúng lúc người mẹ hốt hoảng trèo qua dải phân cách, sang bế cháu. Anh Thái còn quát "trông con kiểu gì đấy...", người mẹ trẻ không nói, khóc và bế con chạy vụt vào ngôi nhà bên cạnh đường.