Kỳ thủ Lê Quang Liêm dự giải cờ vua VĐTG 2011: Mang theo nhiều băn khoăn

ANTĐ - Sáng nay 25-8, Quang Liêm sẽ lên đường dự giải đấu danh giá nhất thế giới tại Nga. Dẫu chẳng phải lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”, song trên nét mặt chàng Siêu đại kiện tướng tuổi 20 này phảng phất những tâm sự ẩn chứa.

Với Quang Liêm, hành trang tham dự giải VĐTG 2011 còn có cả những nối buồn khó nói nên lời

Cùng với Tiến Minh (cầu lông), kỳ thủ Lê Quang Liêm chính là niềm tự hào lớn của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Song đáng tiếc, sự đầu tư cho những tài năng đặc biệt này vẫn còn quá mờ nhạt. Với 2 chức vô địch liên tiếp giải cờ vua Aeroflot danh giá cùng nhiều thành tích ấn tượng khác, Quang Liêm được kỳ vọng sẽ tiếp cận top 5 thế giới. Và suốt thời gian qua, kỳ thủ 20 tuổi này vẫn miệt mài tập luyện, trau dồi để biến ước mơ thành hiện thực. Có điều, ngoài nỗ lực của bản thân, Quang Liêm rất cần có sự hỗ trợ, đặc biệt về chuyên môn.

“Các cao thủ thế giới thường có từ 2-3 trợ lý theo kèm, với nhiệm vụ tìm hiểu đối thủ và cố vấn cho VĐV thi đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất. Nhưng với tôi, điều này vẫn chưa thể thành hiện thực” -Quang Liêm tâm sự. Được biết, kỳ thủ người TP.HCM này đã từng liên hệ, đặt vấn đề với vài HLV người Nga qua mối quen biết từ những lần tham dự các giải đấu quốc tế, song mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở… thỏa thuận bởi số tiền thù lao phải trả cho các HLV ngoại quá cao, khoảng 50-100 euro/giờ, chưa kể khoản tiền phát sinh như ăn, ở, đi lại… 

Mới đây, sau khi giành ngôi Á quân tại giải Siêu đại kiện tướng Dormunt, Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ khoảng 6.000-8.000USD để Liêm tìm HLV ngoại. Tuy nhiên Liêm cho biết, anh chỉ nhận được thông tin này qua báo giới, và cho đến nay vẫn chưa nhận được quyết định chính thức nào từ phía bộ môn hay Tổng cục TDTT. Vậy nên ước mơ có một chuyên gia ngoại trợ giúp chuyên môn tại giải VĐTG đã không thành. Và hành trang kỳ thủ trẻ này mang đến giải VĐTG 2011 vẫn là những kiến thức tự thu thập trên sách, tạp chí, internet… cùng kinh nghiệm tích lũy sau những chuyến du đấu bằng nguồn kinh phí tự túc. 

Không có sự hỗ trợ đặc biệt tương xứng, song nghịch lý là trong bối cảnh các bộ môn đỉnh cao còn chưa lên danh sách tham dự SEA Games 26 tới thì bộ môn cờ đã ra chỉ tiêu 3HCV cho đội tuyển cờ, trọng tâm là 2 nội dung Quang Liêm đăng ký. Điều này lý giải việc hàng loạt những giải đấu danh giá như Aeroflot Open, Tata Steel B, Capablanca, Siêu đại kiện tướng Dortmund… mà Quang Liêm tham dự lại không nhận được tiền hỗ trợ từ phía ngành thể thao, trong khi SEA Games lại được đầu tư đặc biệt cho “mục tiêu vàng”, dù giải đấu “vùng trũng” Đông Nam Á này chẳng có tên tuổi gì trong làng cờ vua quốc tế.

Hướng đến top 20

6h sáng nay, Quang Liêm sẽ di chuyển ra Hà Nội trước khi đáp máy bay sang Nga lúc 10h25. Đoàn Việt Nam tham dự giải gồm HLV Lâm Minh Châu, 2 VĐV là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Giải cờ vua VĐTG 2011 diễn ra từ 27-8 đến 21-9 tại Nga, quy tụ 126 kỳ thủ đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Giải VĐTG 2011 có tất cả 7 vòng đấu, thi đấu loại trực tiếp, cách chọn cặp đấu sẽ là 1 gặp 126, 2 gặp 125… Các kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván cờ truyền thống, nếu hòa sẽ tiếp tục 2 ván cờ nhanh, rồi 2 ván cờ chơi cho tới khi nào phân chia thắng bại. Xếp hạng 27 thế giới, Quang Liêm được chọn làm hạt giống 14 tại giải và sẽ gặp Megaranto (Indonesia), đối thủ Liêm từng giành 2 thắng, 1 hòa trong quá khứ. “Hiện tại tôi đang rất tự tin, quyết tâm tiến càng sâu càng tốt. Đây là giải đấu quan trọng, có tổng tiền thưởng lên tới 1,6 triệu USD và là cơ hội để tôi gia tăng điểm số nhằm lọt vào top 20 thế giới”, Quang Liêm nói.