Kinh ngạc màn nuốt dao lam của Thiếu tá biên phòng

ANTĐ - Thiếu tá Phạm Thanh Hoài, Phó đội trưởng vũ trang (Đồn BPCK Quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh) thể hiện khả năng nuốt nhiều lưỡi dao lam một lúc, khiến ai nấy tròn xoe mắt vì kinh ngạc.

Chỉ trong vòng ít phút một chiến sỹ của Đồn BPCK Quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh đã nuốt nhiều lưỡi dao cạo râu (lưỡi lam) vào bụng; ít phút sau, chiến sỹ này lại nuốt sợi chỉ, lần lượt đưa các lưỡi dao ra trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Màn biểu diễn nói trên của Thiếu tá Phạm Thanh Hoài, Phó đội trưởng vũ trang (Đồn BPCK Quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh) đã khiến đông đảo các phóng viên của nhiều báo, đài trung ương, địa phương, hàng chục chiến sỹ của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh về dự buổi giao lưu, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 66 năm quốc khánh 2/9 do Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức vào chiều 31/8 ngỡ ngàng, và không ngớt vỗ tay.

Màn biểu diễn được bắt đầu khi thiếu tá Hoài lần lượt nuốt các lưỡi dao lam vào bụng. Không phải là một ảo thuật gia chuyên nghiệp, nhưng các động tác nuốt lưỡi, ngụm nước được thực hiện thuần thục, gây sự chú ý đặc biệt của người xem. Từ chỗ hồi hộp, thiếu tá Hoài khiến đông đảo người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và kết thúc với màn nuốt chỉ lần lượt “lôi” các lưỡi lam ra khỏi bụng.

Màn biểu diễn nuốt lưỡi lam của Thiếu tá Hoài

Chia sẻ sau buổi giao lưu này, Thiếu tá Hoài cho biết, đây chỉ là một trong số hơn 35 tiết mục ảo thuật mà anh có khả năng biểu diễn, trong đó còn nhiều tiết mục “sốc” hơn nhưng do thiếu thời gian và khả năng tổ chức.

“Tôi học làm ảo thuật cách đây khoảng 10 năm từ thầy Hoàng Sơn thuộc đoàn xiếc trung ương và từ sách báo. Cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại tự tập luyện; việc tập luyện cũng không chỉ để biểu diễn mà còn tăng khả năng sức khỏe, tạo tinh thần tốt trong công việc”, Thiếu tá Hoài chia sẽ thêm.

Thiếu tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng đồn Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, dù chỉ là “cây nhà lá vườn” nhưng từ lâu những màn biểu diễn ảo thuật của Thiếu tá Hoài đã trở thành một “món ăn tinh thần” không chỉ của anh em chiến sỹ trong đơn vị mà còn tại nhiều cuộc cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng biên phòng.