Kịch tính

(ANTĐ) - Khó có thể mong đợi lượt trận nào hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở như lượt trận tứ kết chiều qua 5-1, khi giải xác định được 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết sau những trận đấu căng thẳng đến phút chót.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ X Cúp Sông Đà Thăng Long:

Kịch tính

(ANTĐ) - Khó có thể mong đợi lượt trận nào hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở như lượt trận tứ kết chiều qua 5-1, khi giải xác định được 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết sau những trận đấu căng thẳng đến phút chót.

THPT Hoàng Diệu [phải] vào bán kết sau màn ngược dòng ngoạn mục
THPT Hoàng Diệu [phải] vào bán kết sau màn ngược dòng ngoạn mục

Chấm luân lưu nghiệt ngã

Việc phải giải quyết thắng thua trên chấm 6m luôn ẩn chứa đầy rủi ro. Việc bị loại hay đi tiếp, niềm vui hay nỗi buồn đôi khi chỉ mong manh trong gang tấc. Chiều qua ở sân Long Biên, THPT Marie Curie và THPT Đoàn Kết HBT hẳn thấm thía sự nghiệt ngã của loạt luân lưu hơn ai hết. Trong trận đấu với THPT Việt Ba, dù bị dẫn trước, nhưng THPT Marie Curie đã thi đấu đầy kiên cường và có bàn gỡ hoà 1-1 ở những phút cuối.

Tưởng như đó là tín hiệu cho một cuộc ngược dòng ngoạn mục, nhưng trước một THPT Việt Ba quá lì lợm và bản lĩnh trên chấm 6m, đội bóng trường Marie Curie đã phải chấp nhận dừng cuộc chơi với tỉ số 3-5. Trong khi đó, trình độ ngang nhau khiến cho cả THPT BC Đống Đa và THPT Đoàn Kết HBT không thể tìm ra điểm khác biệt khi đối đầu, và cũng phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Sự tương đồng về năng lực của cả hai đội tiếp tục được thể hiện khi tỉ số hoà vẫn được giữ sau 5 loạt sút đầu tiên. Điểm khác biệt chỉ đến bởi yếu tố may mắn, khi ở loạt sút quyết định, THPT BC Đống Đa thành công, còn THPT Đoàn Kết HBT thì không, và phải ngậm ngùi nhìn đối thủ vào bán kết.

Những cuộc ngược dòng tuyệt vời

Hôm qua không phải là ngày của những đội bóng mở tỉ số. Nếu như THPT Việt Ba thiếu chút nữa đã phải trả giá sau khi để THPT Marie Curie san bằng cách biệt ở những phút cuối, và chỉ thắng lại ở loạt luân lưu, thì THPT Đống Đa và THPT Nguyễn Gia Thiều hẳn phải là những người tiếc nuối nhất, khi không những không giữ được thành quả, mà còn để thua ngược trước sự xuất sắc của đối thủ.

Ở trận đấu giữa THPT Nguyễn Gia Thiều và THPT Nguyễn Tất Thành, dù vươn lên từ sớm nhờ bàn thắng của Trung Kiên (11), nhưng cú đúp của Thành Trung (8) bên phía đương kim á quân đã khiến cho THPT Nguyễn Gia Thiều phải nói lời chia tay giải. Kịch bản này cũng được lặp lại trong trận đấu giữa THPT Đống Đa và THPT Hoàng Diệu. Chỉ có điều, nhà á quân năm 2008 THPT Đống Đa là những người mở tỉ số trước do công của Tuấn Việt (7).

Nhưng điều đó chẳng hề làm các cầu thủ Hoàng Diệu nao núng. Họ miệt mài tấn công trong những phút sau đó và được đền đáp xứng     đáng với 2 bàn thắng đẹp mắt của Ngọc Hoàng và Hoàng Gia ở các phút 18 và 28. Như vậy, ở bán kết, THPT Hoàng Diệu sẽ gặp THPT BC Đống Đa, còn THPT Nguyễn Tất Thành sẽ đọ sức cùng THPT Việt Ba.

Lê Vinh