- Xuân Trường 'xé lưới' Hà Nội FC, HAGL thắng trận thứ 6 liên tiếp
- Bứt tốc ngoạn mục, CLB Thanh Hoá nắm cơ hội trụ hạng sớm
- Đặng Văn Lâm ra mắt, CLB Cerezo Osaka hưởng niềm vui chiến thắng
Cú sút xa tuyệt đẹp của Lương Xuân Trường ở phút 34 đã giúp HAGL đánh bại Hà Nội FC 1-0 ở vòng 10 V-League 2021 tối 18-4 trên sân Pleiku. Đây là lần đầu tiên đội bóng phố Núi hạ gục đối thủ này kể từ chiến thắng cuối cùng với tỉ số 3-2 vào ngày 27-10-2017.
![]() |
Nụ cười chiến thắng của Kiatisak |
Suốt từ đó đến nay, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 8 trận ở các giải đấu trong nước, và HAGL hòa 4 thua 4.
Có thể hiểu những giọt nước mắt hạnh phúc của Xuân Trường khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với HAGL, đánh bại Hà Nội FC còn hơn cả một chiến thắng, vì họ đã khẳng định được sự trưởng thành vượt bậc của mình.
Mở đầu buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak chia sẻ: "Sau thời gian tập luyện nhiều, Xuân Trường rất xúc động vì bàn thắng đẹp nên cậu ấy đã khóc".
![]() |
Không khí tưng bừng trong phòng thay đồ HAGL sau trận |
"HAGL có sự chuẩn bị và hiểu đội Hà Nội. Thực sự chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất để xoá hình ảnh toàn hòa và thua, mở ra chương mới cho đội bóng. Chúng tôi tôn trọng đối thủ. Vấn đề là chúng tôi khoá các cầu thủ chủ chốt của Hà Nội như Quang Hải, Văn Quyết… không cho họ có cơ hội, khoảng trống để tấn công. Chúng tôi chưa suy nghĩ nhiều tới ngôi vô địch. Sắp tới HAGL chạm trán nhiều đối thủ mạnh. Chúng tôi phải tập trung từng trận. Nếu chủ quan, Viettel sẽ áp sát ngay", chiến lược gia người Thái Lan thêm vào.