- Bứt tốc ngoạn mục, CLB Thanh Hoá nắm cơ hội trụ hạng sớm
- Đặng Văn Lâm ra mắt, CLB Cerezo Osaka hưởng niềm vui chiến thắng
- Hết hạn cách ly, Đặng Văn Lâm sắp ra mắt Cerezo Osaka
Cán cân lực lượng và phong độ ở mùa giải này giữa HAGL và Hà Nội FC có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, ngay cả trong tình thế khó khăn nhất, đội bóng Thủ đô vẫn coi đây là màn chạm trán "không được phép thua".
![]() |
Xuân Trường ghi tuyệt phẩm sút xa cho HAGL |
Không chỉ bởi sự đối nghịch giữa 'bầu' Đức và 'bầu' Hiển, mà trong 4 lần làm khách ở phố Núi gần nhất, Hà Nội FC luôn chơi tốt và mang được tới 8 điểm ra về. Bên cạnh đó, trận này họ còn có sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết và ngoại binh Bruno.
Thế nhưng, đúng là HAGL mùa này đã khác rất nhiều. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kiatisak, đội chủ sân Pleiku đã chơi trưởng thành vượt bậc. Ở những vòng trước, người ta thấy Công Phượng, Văn Toàn... tỏa sáng rực rỡ, thì ở vòng này, đến lượt Xuân Trường để lại ấn tượng mãnh liệt.
Trong thế trận chặt chẽ và có phần bế tắc của hai đội, Xuân Trường, bằng một pha sút xa mẫu mực ở khoảng cách 25m vào phút 34, đã không cho thủ môn Tấn Trường có cơ hội cản phá nào. 1-0 cho HAGL!
Bàn dẫn trước giúp đội bóng phố Núi chơi với tâm lý thoải mái hơn nhiều. Hà Nội FC nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng trước sự chắc chắn của bộ ba Memovic, Kim Dong-su và Hữu Tuấn cũng như của thủ thành Tuấn Linh, đội khách đã không thể tìm được mành lưới chủ nhà như cách họ thường làm.
![]() |
6 chiến thắng liên tiếp khẳng định vị thế của HAGL |
Kết quả 1-0 được HAGL giữ cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng cho thầy trò HLV Kiatisak. Đây đã là trận thắng thứ 6 liên tiếp của HAGL ở mùa giải năm nay, giúp họ có 25 điểm sau 10 trận và tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trên BXH, hơn đội bám đuổi Viettel 3 điểm.
Về phần mình, Hà Nội FC tiếp tục nằm ở nửa dưới BXH với vị trí thứ 8 (13 điểm) và buộc phải chờ sự vào việc của HLV người Hàn Quốc để hy vọng đổi vận.