Không dự họp, “bầu” Đức còn gửi thông điệp tới VFF

ANTĐ - Chủ động không dự cuộc họp quan trọng của Thường trực VFF vừa qua tại TP.HCM, đương kim Phó chủ tịch phụ trách tài chính - ông Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức) còn một thông điệp tới tổ chức này.

Theo thông tin từ một thành viên Thường trực VFF tiết lộ với báo chí, thì "bầu" Đức chủ động vắng mặt tại cuộc họp quan trọng bàn về kế hoạch Vòng loại World Cup 2018 và SEA Games của các ĐTQG tổ chức vừa qua tại TP.HCM và còn gửi tin nhắn, đại ý bày tỏ sự không hài lòng và sẽ có "hành động" cụ thể với việc một số thành viên đang nhúng tay sâu vào việc điều hành. Tin nhắn kèm cả một số từ ngữ khó nghe mà người nhận được hiểu rằng ông Phó chủ tịch đang... dỗi.

Một chi tiết khác được kể lại rằng "bầu" Đức đã phải hỏi người đồng cấp về số tiền lương VFF trả cho HLV Miura. Nếu chi tiết này có thật thì việc người đang phụ trách mảng tài chính của Liên đoàn lại không biết tổ chức mình trả lương cho HLV ĐTQG bao nhiêu, thật sự là chuyện lạ. Và từ chuyện lạ đó, người ta đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức với cộng sự của mình trong bộ máy điều hành bóng đá Việt Nam.

Không dự họp, “bầu” Đức còn gửi thông điệp tới VFF ảnh 1

"Bầu" Đức đang dỗi VFF?

Ngày trúng cử chức danh Phó chủ tịch Tài chính cho Liên đoàn, "bầu" Đức thổ lộ rằng vì nể bạn mà nhận lời. Ông Đức khi đó còn phát đi một số tuyên bố khiến cho rất nhiều người hâm mộ thích thú và hy vọng ông bầu nổi tiếng dám nói, dám làm này sẽ tạo bộ mặt mới cho nền bóng đá nước nhà.

Thế nhưng hơn một năm trúng cử, "bầu" Đức lại gần như "im hơi lặng tiếng" (ít nhất là trước giới báo chí) trong các việc hệ trọng của Liên đoàn. Cũng trong thời gian đó, "bầu" Đức mang về khá nhiều hợp đồng tài trợ cho CLB HAGL trong hơn một năm qua nhưng ở Liên đoàn, nơi ông phụ trách tài chính lại rất hiếm hoi. Và cũng bởi vậy mà người ta đặt dấu hỏi ngày một lớn về tuyên bố kiếm 383 tỷ đồng/năm mà lãnh đạo VFF khóa VII đã tuyên bố khi trúng cử - con số gây sốc cho cả LĐBĐ Đông Nam Á khi đó.

Trái lại, người ta chỉ thấy và rất hay thấy ông Phó chủ tịch Tài chính VFF đăng đàn trả lời báo chí một cách say sưa về... lứa U19 HAGL đá các giải trong nước và quốc tế trong năm 2014, hay nói về việc đôn lứa này lên đội 1 HAGL đá V-League 2015, rồi cả những quan điểm xung quanh hành trình của những Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn... trên đội tuyển U22, U23. Mới nhất tại trận HAGL gặp Đồng Nai cuối tháng trước, "bầu" Đức tiếp tục trở thành tâm điểm khi ông này xuống sân, đứng trong khu kỹ thuật của HAGL chỉ đạo chuyên môn (dù HLV trưởng HAGL là Graechen có mặt ngay đó) - một hình ảnh bị cho là trái luật của người đang trong vai Chủ tịch CLB HAGL lẫn Phó chủ tịch VFF.

Hình ảnh cũng những phát ngôn liên tiếp gắn với HAGL, với lứa Công Phượng của "bầu" Đức càng khiến người ta cảm thấy vai trò lẫn tiếng nói của người đang giữ ghế Phó chủ tịch Tài chính VFF mờ nhạt. 

Có người bảo ông Đức không còn mặn mà với VFF sau khi nhận lời làm Phó chủ tịch vì "nể bạn", có người thì bảo "bầu" Đức đang dỗi VFF khi bị chính cộng sự của mình ở tổ chức này lấn việc mà mình phụ trách và nắm quyền quyết định. Vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào từ người trong cuộc, xong với thông điệp vừa mới phát đi (gửi tin nhắn tới một ủy viên thường vụ VFF sau khi vắng mặt ở cuộc họp VFF vừa qua tại TP.HCM), đủ để người ta hoài nghi về ý định rời VFF của ông "bầu" đình đám này.

Cũng cần phải nhắc lại rằng ở đại hội nhiệm kỳ Công ty VPF (đơn vị tổ chức các giải bóng đá quốc gia) khóa II cuối năm 2014, ông Đoàn Nguyên Đức đã chủ động xin rút vì nhiều lý do, trong đó có tác động từ lời xì xào "vừa đá bóng, vừa thổi còi" của ông chủ CLB HAGL đang chơi ở V-League. Trước đó, "bầu" Đức nhận lời ngồi ghế Phó chủ tịch Công ty VPF cũng vì nể lời đề nghị của người bạn Võ Quốc Thắng (chủ tịch Công ty VPF).

Sẽ có người vui và cũng nhiều người buồn nếu tới đây, ông "bầu" nổi tiếng dám nói dám làm Đoàn Nguyên Đức rời VFF khi chưa để lại nhiều dấu ấn ở tổ chức đang rất cần những điểm nhấn này.