Không dễ để “lốc” nổi

(ANTĐ) - Sau những chiến thắng trong trận đầu ra quân, Hà Lan và Nhật Bản sẽ gặp nhau để khẳng định ngôi đầu bảng E và tấm vé sớm vào giai đoạn hai của World Cup 2010. Về mặt lý thuyết, “Cơn lốc da cam” đương nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng “Blue Samurai” (biệt danh của ĐT Nhật) hứa hẹn sẽ mang lại trận đấu không dễ dàng.

Không dễ để “lốc” nổi

(ANTĐ) - Sau những chiến thắng trong trận đầu ra quân, Hà Lan và Nhật Bản sẽ gặp nhau để khẳng định ngôi đầu bảng E và tấm vé sớm vào giai đoạn hai của World Cup 2010. Về mặt lý thuyết, “Cơn lốc da cam” đương nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng “Blue Samurai” (biệt danh của ĐT Nhật) hứa hẹn sẽ mang lại trận đấu không dễ dàng.

Wesley Sneijder (số 10) vẫn là nguồn cảm hứng số 1 trong lối chơi của ĐT Hà Lan

Wesley Sneijder (số 10) vẫn là nguồn cảm hứng số 1
trong lối chơi của ĐT Hà Lan

Hà Lan chưa chứng tỏ được hình ảnh của mình, dù đánh bại Đan Mạch 2-0 trong trận đầu ra quân. Độ cao so với mực nước biển tại các địa điểm tổ chức World Cup được coi là lý do khiến đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk không có màn trình diễn tốt nhất. Nhưng mọi chuyện nhiều khả năng sẽ được cải thiện, khi các cầu thủ đến từ đất nước thấp hơn mực nước biển đã làm quen được với điều đó.

Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich, Arjen Robben chưa kịp bình phục để trở lại, song Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều về mặt lực lượng. Ngoài một Dirk Kuyt đa năng và luôn chơi xông xáo, “Cơn lốc da cam” có rất nhiều giải pháp khác để tìm kiếm bàn thắng. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương tại Arsenal, Robin van Persie đang tìm lại những gì tốt nhất tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trợ giúp cho anh là những tiền vệ tổ chức đẳng cấp như Rafael van der Vaart hoặc Wesley Sneijder, cầu thủ là nguồn cảm hứng giúp Inter Milan đăng quang chức vô địch Champions League ở mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, tài năng của cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi, Eljero Elia, cũng mang lại thêm cho Van Marwijk nhiều sự lựa chọn. Ở trận đấu trước, Elia đã chơi rất ấn tượng khi vào sân thay cho Van der Vaart và cầu thủ này tiếp tục là thứ “vũ khí bí mật” của “Cơn lốc da cam”.

Dù vậy, Blue Samurai sẽ không dễ để Hà Lan khuất phục. Nếu không có bất ngờ lớn nào, “Cơn lốc da cam” phải đối mặt với “bức tường” phòng ngự dày đặc được HLV Takeski Okada gây dựng. Sự chắc chắn dưới hàng phòng ngự đã làm nản lòng các chân sút của Cameroon và Hà Lan có lẽ không phải là ngoại lệ. Trong khi đó, người hâm mộ của Nhật Bản cũng tỏ ra rất lạc quan với sự cải thiện trên hàng tấn công.

Điểm yếu của đoàn quân Okada đã có giải pháp mang tên Keisuke Honda, ngôi sao cùng CSKA Moscow lọt vào tứ kết Champions League trước lúc phải dừng chân dưới tay Inter Milan. Việc Hà Lan dâng cao đội hình chơi tấn công sẽ mang lại cho Honda nhiều khoảng trống ở trận này. Dự kiến, tiền đạo Takayuki Morimoto có thể trở lại ở trận này để tăng thêm sức mạnh trên hàng tấn công của Nhật Bản.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Đan Mạch và Cameroon phải bước vào cuộc chiến sống, còn sau khi cùng thất bại tại lượt trận đầu tiên. “Những chú lính chì” Đan Mạch đã chơi tốt cho đến trước lúc nhận bàn thua khá “ngớ ngẩn” và điều đó khiến cho những toan tính ban đầu của họ bị phá sản.

Nhưng việc Cameroon không phải là Hà Lan và trong bối cảnh đội bóng này không còn là một “Sư tử bất khuất” như trước đây, hứa hẹn một trận đấu dễ dàng hơn cho Đan Mạch. Mọi sự kỳ vọng của Cameroon đều đặt vào Samuel Eto’o, song tiền đạo của Inter Milan chưa bao giờ đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ trong màu áo ĐTQG. Trong khi đó, Đan Mạch tự tin hơn rất nhiều trước khả năng cả “lão tướng” Jon Dahl Tomasson và tiền vệ trung tâm Daniel Jensen đều sẵn sàng ra quân ngay từ đầu.                          

Quý Ngọc