"Khoe" tội lỗi trên facebook, thanh niên 18 tuổi bị cảnh sát “sờ gáy”

ANTĐ - Facebook giúp cảnh sát nhanh chóng "tóm" được tội phạm, sau khi thanh niên này "khoe khoang" hành vi vi phạm pháp luật.
Với tốc độ lan truyền thông tin mạnh mẽ trên Internet ngày nay, đáng lẽ những người trẻ tuổi phải nhận thức được điều đó và cẩn thận hơn mỗi khi click chuột, hay phát ngôn trên những trang mạng. Tuy nhiên, anh chàng Jacob Cox-Brown, một thanh niên 18 tuổi sống tại Astoria, bang Oregon, Mỹ lại quên mất điều này và “hồn nhiên” viết trên trang Facebook của mình: “Lái xe trong lúc say xỉn… quả là kinh điển! xin lỗi những ai đã bị tôi huých phải nhé!”

Thật xấu số cho anh chàng này, một vị cảnh sát địa phương đã chứng kiến vụ đâm xe rồi bỏ chạy do anh này gây ra trên phố, đồng thời tình cờ nhận được một tin nhắn của ai đó gửi trên trang Facebook tố cáo lời “thú tội” của Cox-Brown.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đến nhà của Jacob Cox-Brown và xác nhận chiếc xe gây hỗn loạn trên đường phố. Cuối cùng, Jacob Cox-Brown nhận hình phạt vào tù với tội danh lái xe thiếu trách nhiệm.

Jacob Cox-Brown, 18 tuổi

Rõ ràng những gì chúng ta đăng tải trên những trang mạng, dù là trang mạng cá nhân như Facebook, cũng dễ dàng trở nên công khai. Facebook có lẽ sẽ được giới cảnh sát đề cao hơn trong việc giúp họ tìm ra những tội phạm thích khoe khoang.