Khó giải bài toán người di cư

ANTĐ -Với những chính sách cứng rắn về nhập cư, khu vực Đông Nam Á không còn là “miền đất hứa” đối với những người di cư muốn nhanh chóng “đổi đời”. Dù vậy, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn chưa có giải pháp để giải quyết làn sóng di cư đang gia tăng hiện nay.
Khó giải bài toán người di cư ảnh 1

Nhiều phụ nữ và trẻ em trên con tàu chở 469 người được đưa trở lại biển ngoài khơi tỉnh Aceh

Ngày 11-5, Indonesia và Malaysia đã cứu khoảng 1.400 người tị nạn trên 4 chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển của 2 nước này. Trong số đó, 3 tàu trôi dạt gần đảo du lịch Langakwi của Malaysia và một tàu trôi dạt gần tỉnh Aceh của Indonesia. Phần lớn người tị nạn là người Bangladesh và Rohingya (nhóm Hồi giáo thiểu số ở Myanmar).

 Trước đó, ngày 10-5, con tàu chở những người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã được ngư dân địa phương kéo về bờ ở khu vực biển thuộc tỉnh Aceh của Indonesia ngày 10-5. Những người di cư này đã lênh đênh trên biển trong một tuần qua với đích đến được cho là Malaysia. 

Một số người trên tàu này cho biết, họ lên tàu ở Thái Lan để đi Malaysia nhưng cuối cùng bị bọn buôn người bỏ rơi giữa biển vì tàu hết dầu. Nhóm người đưa đi nói tàu đã đến Malaysia nhưng khi bơi vào bờ, các nạn nhân mới biết đó là Indonesia. Đa số người di cư đều trong tình trạng kiệt quệ, thiếu ăn.

Những người di cư nói trên nằm trong làn sóng di cư của người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar và Bangladesh với hy vọng tìm được “miền đất hứa” tại những quốc gia Hồi giáo ở Đông Nam Á như Malaysia hoặc Indonesia. Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), trong 3 tháng đầu năm 2015, ước tính đã có 25.000 người Hồi giáo Rohingya và người Bangladesh lên tàu của bọn buôn người để di cư, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các quốc gia như Malaysia và Indonesia đều không muốn nhận những “vị khách không mời” mà đến này. Giải pháp thường được các nước này lựa chọn là giải cứu ban đầu, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu… rồi tiếp tục  đưa họ ra vùng biển quốc tế. 

Minh chứng là, người phát ngôn của hải quân Indonesia, ông Manahan Simorangkir, ngày 12-5 cho biết, một tàu chở hơn 400 người di cư từ Myanmar và Bangladesh bị trôi dạt vào vùng biển Aceh hôm 10-5 đã được tàu hải quân kéo ra khỏi vùng biển nước này. Cho dù nhà chức trách Indonesia tuyên bố đã cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống, xăng dầu trước khi lai dắt con tàu ra vùng biển quốc tế song các tổ chức di trú thể giới vẫn rất lo lắng cho số phận của họ. 

Vì thế, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 12-5 đã cảnh báo rằng, hàng nghìn người di cư có thể thiệt mạng, sau khi trôi dạt trên những chiếc thuyền chật chội vào bờ biển các nước Đông Nam Á nếu không được trợ giúp lương thực và nước uống kịp thời. Hiện nay, theo IOM, người Hồi giáo  Rohingya và người Bangladesh di cư đang chen chúc trên các con thuyền gỗ không đủ tiêu chuẩn an toàn, thiếu thực phẩm và nước sạch, lênh đênh trên biển dài ngày trên vùng biển Đông Nam Á.

Indonesia và Malaysia đang lo ngại sẽ có thêm nhiều người tị nạn đến hai nước này trong những ngày tới.Indonesia đã kêu gọi các ngư dân giúp đỡ tuần tra trong vùng biển Aceh và thông báo cho chính quyền khi phát hiện tàu chở người di dân bị nạn.