Khi “tướng già” bỏ trận...

ANTĐ - Bất chấp sự níu kéo nhiệt tình của “bầu” Kiên, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn lạnh lùng từ chức ở CLB Hà Nội. Nói như ông Vinh: “Tôi già rồi và muốn nghỉ”, nhưng sự thể đâu phải vậy!

Những ai từng tiếp xúc và xem HLV Nguyễn Thành Vinh “hành nghề” đều thấy ông không phải một con người dễ buông xuôi như thế. Phải thừa nhận ông là một trong những HLV hàng đầu của Việt Nam, và là vị kiến trúc sư trong bóng đá mà bất cứ ông chủ CLB nào cũng mong muốn. Và vì thế, cuộc chia ly của ông với CLB Hà Nội đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực.

Trong tất cả các bài phỏng vấn HLV Nguyễn Thành Vinh sau khi chia tay CLB Hà Nội, phóng viên nào cũng gặng hỏi về lý do chính ông đột ngột từ chức. Nhưng tất cả có lẽ vì tình cảm tương đối đặc biệt mà “bầu” Kiên dành cho mình, ông đều nói là mình muốn nghỉ. Phàm những người theo nghiệp bóng đá, mà lại máu nghề như ông Vinh thì chỉ nghỉ khi không còn sức ra sân bóng.

Rõ ràng ở CLB Hà Nội đã nổi lên rất nhiều đợt sóng ngầm nhằm chống lại vị HLV này. Trận thua bẽ mặt 1-3 trước tân binh Kiên Giang hôm thứ 7 vừa rồi là cú penalty mà các học trò sút đổ ghế của ông thầy trong phút đá bù giờ. Đội bóng toàn sao Hà Nội đã tự thua, chấp nhận từ bỏ cơ hội tách hẳn nhóm cầm đen đỏ, bởi họ biết đây là một trận đấu quyết định với chiếc ghế của thầy. 

Một đội bóng mà khi ra sân không là một tập thể thống nhất, cầu thủ không ai muốn chuyền cho ai thì HLV giỏi cỡ nào cũng bó tay chịu chết. Ông Vinh đã không quản được và việc chia tay CLB Hà Nội lần này cũng giống như lần ông lên ga tàu từ Vinh vào TP.HCM mà hầu như không có ai trong CLB Sông Lam Nghệ An ra tiễn biệt. Đó phải chăng là điều thôi thúc ông muốn nghỉ bóng đá…? Xâu chuỗi loạt hàng loạt các sự cố đến với ông ở thành Vinh, rồi Ngân hàng Đông Á… và cả giấc mơ xây dựng CLB Hà Nội trở thành đội bóng hàng đầu bị tan vỡ, chợt nghĩ rằng ông bỏ bóng đá thật.

Không biết sau khi ông Vinh rời Hà Nội, CLB Hà Nội có thể mạnh lên không khi họ hội tụ hầu hết những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam lúc này. Bởi trong bóng đá, một đội bóng phải là tập hợp sức mạnh của 11 cầu thủ theo sự chỉ đạo chiến thuật của HLV, chứ không phải của một nhúm cầu thủ được gọi là ngôi sao, vừa đá bóng vừa thích chỉ đạo chiến thuật.

Sự ra đi của ông Vinh có thực sự làm “bầu” Kiên tỉnh lại và nghĩ xem đứa con CLB BĐ Hà Nội của mình sẽ cán đích ở vị trí như thế nào khi mùa giải kết thúc? Có khi ông “bầu” lắm tiền và nổi tiếng này cũng chẳng quan tâm lắm, vì ông vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến bản quyền, mà mấy lần VPF thua sát nút. Ông Vinh bỏ trận có lẽ vì bây giờ các ông “bầu” làm bóng đá khác với nếp suy nghĩ của ông?