Khi đau thương hóa thành sức mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 24-3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.
Màn hình hiển thị ngọn nến thắp sáng, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố, trên đường phố Moskva

Màn hình hiển thị ngọn nến thắp sáng, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố, trên đường phố Moskva

Nước Nga mạnh mẽ hơn khi trải qua những thử thách khó khăn

Có thể thấy, vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong vòng 13 năm qua ở Moskva này đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng kể từ địa điểm, thời điểm tấn công cũng như kịch bản thực hiện. Cuộc tấn công diễn không chỉ vào một ngày thứ sáu an bình cuối tuần mà còn ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ tám được xem là thành công của nước Nga, vốn đem lại một niềm lạc quan nhất định trong cả nước, cũng khiến cho người dân phần nào chủ quan, lơ là trên góc độ an ninh, an toàn. Địa điểm tấn công - nhà hát Crocus City Hall cũng là nơi ít được quan tâm hơn về an ninh so với khu vực trung tâm Thủ đô Moskva, nhưng cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động hội chợ, hay biểu diễn có đông người tham gia.

Những kẻ tấn công, ban đầu nổ súng để gây sự chú ý và sau đó đã cho phát nổ một loại bom cháy khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng và gây đổ sập phần mái nhà hát, hòng gây hoảng loạn và thương vong tối đa cho khoảng 6.000 người trong khán phòng. 10 phút sau phát súng đầu tiên, đám cháy đã bùng phát trong tòa nhà do một vụ nổ và chỉ trong nửa giờ, hầu hết tòa nhà đã chìm trong biển lửa, mái nhà bị sập một phần. Khoảng 21h30 theo giờ Moskva, vụ nổ thứ hai xảy ra trong tòa nhà đang cháy và phải tới sáng hôm sau lực lượng cứu hỏa mới có thể dập tắt.

Đây là mất mát vô cùng lớn đối với nhân dân Nga. Tuy nhiên, đúng như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định trong thông điệp chia buồn gửi người dân ngày 23-3, rằng nước Nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn khi trải qua những thử thách khó khăn nhất và nay cũng sẽ là như vậy. Người dân Nga vừa thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết qua cuộc bầu cử tổng thống thì nay, một lần nữa, sự thống nhất, gắn kết và sẻ chia lại nổi bật qua những việc làm cao đẹp.

Tính cách Nga không chỉ được thể hiện qua việc làm của các nhân viên cứu hỏa, lực lượng tình trạng khẩn cấp, bác sĩ… liên tục nỗ lực để nhanh chóng khắc phục thảm họa này. Ngay trong đêm 22-3, tất cả những người bị kẹt trong tòa nhà khi thoát ra ngoài đã được đưa bằng taxi miễn phí về nhà. Hãng taxi công nghệ Yandex đã đưa ra quyết định kịp thời này để hỗ trợ cho những người gặp nạn. Hàng loạt các ngân hàng Nga, như Sberbank, VTB, Alfa, Sovcombank, Gazprombank, Ngân hàng Bưu điện … tuyên bố sẵn sàng xóa toàn bộ các khoản nợ cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố.

Moskva tin vào tình đoàn kết

Ngay đêm xảy ra vụ khủng bố 22-3 chính quyền thành phố đã thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện để người dân có thể góp sức mình hỗ trợ đồng bào. Tại Trung tâm Huyết học mang tên Golikova ở Moskva, hàng người dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng. Những người đến hiến máu xếp thành hai hàng, hàng nhóm máu Rh+ và hàng Rh-. Hàng Rh- ngắn hơn nhiều vì đây là nhóm máu hiếm, cần được ưu tiên trước.

Chia sẻ với phóng viên, chị Ella - một người đi hiến máu - thú thật đến giờ chị vẫn chưa hết sợ và có lẽ sẽ cố gắng tránh những nơi tụ tập đông người được càng nhiều càng tốt. Mới 2 tuần trước, Ella và bạn đi xem ca nhạc ở chính nhà hát Crocus City Hall, vì vậy khi vụ tấn công được thông báo trên truyền hình, chị không thể tin vào tai mình: “Nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi thật sự sốc”. Những hình ảnh về vụ khủng bố thôi thúc chị phải làm điều gì đó để giúp các nạn nhân. Vượt qua những e ngại lo lắng, chị đến Trung tâm Huyết học Golikova để hiến máu theo địa chỉ mà chính quyền thành phố thông báo rộng rãi.

Cùng xếp trong hàng nhóm máu hiếm, anh Phedor tỏ ra bình tĩnh hơn. Rời khỏi nhà từ 6h30 sáng, anh không ngạc nhiên khi mình không phải là người đầu tiên. Anh cho biết trách nhiệm công dân là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Với Phedor, nước Nga rộng lớn là một gia đình và khi Tổ quốc cần là tất cả mọi người dân đều hưởng ứng, đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc nguy nan.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, người đến xếp hàng để hiến máu cứ dài thêm, người hiến máu xong ra về thì người mới lại đến. Hàng người dài đến hàng trăm mét kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Lực lượng tình nguyện chốc chốc lại đi phát trà nóng và cung cấp bánh kẹp miễn phí. Tất cả đều cố gắng đóng góp phần sức lực trong chiến dịch chống khủng bố, kề vai sát cánh bên nhau trong những giờ phút khó khăn của đất nước.

Tình nguyện viên Ksenhia nói đơn giản là cô mong muốn làm được gì đó cho đất nước mình như đông đảo bạn bè cùng học với cô. Có mặt từ sáng sớm, Ksenhia đánh giá mọi người đến hiến máu tuy có buồn nhưng đều rất bình tĩnh. Do bên trong điểm hiến máu quá đông, chỉ đủ chỗ cho nhân viên và người hiến máu, nên chỉ từng tốp người tình nguyện được vào hiến.

Bạn của Ksenhia là Emil đã từng làm tình nguyện viên nhiều lần, song đây là lần đầu anh tham gia một chiến dịch khẩn cấp và có tầm quan trọng như thế này. Đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao những kẻ khủng bố có thể gây ra tội ác dã man đến như vậy.

Trong lịch sử, nước Nga đã chịu nhiều cuộc khủng bố, Beslan, rồi nhà hát Dubrovka, song trong niềm tin của những người bình thường như Emil, Phedor hay Ksenhia nhút nhát và e dè, thảm họa luôn gắn kết mọi người dân Nga, sau mỗi lần như vậy đất nước lại đoàn kết hơn và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù.

Những đóa hoa, thú bông ngay từ trưa 23-3 đã được người dân đem đến khu vực Crocus City Hall để bày tỏ tình đoàn kết, lòng tiếc thương đối với những nạn nhân của vụ khủng bố và trong ngày 24-3, khi trên toàn nước Nga tổ chức quốc tang, dòng người đem hoa, nến và thú bông đến khu vực này còn nhiều hơn nữa để thể hiện tinh thần Nga, một tinh thần bất diệt đã được kiểm chứng trong thời kỳ Chiến tranh giữ nước vĩ đại.

Ngày 24-3 được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố là Ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22-3.

Kể từ năm 1993 Nga đã 29 lần phải tuyên bố quốc tang, trong đó có những lần liên quan đến những vụ khủng bố gây chấn động như vụ khủng bố tại nhà hát Dubrobka năm 2002, vụ bắt con tin tại trường học Beslan năm 2004, hỏa hoạn tại câu lạc bộ “Con ngựa què” năm 2009. Lần gần đây nhất Nga đã dành một ngày quốc tang sau vụ cháy tại trung tâm thương mại-giải trí “Anh đào mùa đông” tại Kemerovo năm 2018. Lúc đó hơn 60 người đã thiệt mạng và đa số là trẻ em.