Kẻ sát nhân trong rừng sâu

ANTĐ - Thứ bảy ngày 19-9-1992. Đó là một ngày trời đẹp rất thích hợp để đi dã ngoại trong rừng. Ken Seily đứng hít thở bầu không khí miền quê trong lành, tạm tránh xa sự ô nhiễm và ồn ào của thành phố Sydney, cách đó 2 giờ xe chạy về phía bắc, nơi anh sống và làm việc. Nhưng anh thật không ngờ…

Nạn nhân là du khách balô

Trong khu rừng Belangalo tuyệt đẹp, Ken Seily và người bạn đồng hành, Keith Caldwell bắt đầu buổi dã ngoại. Đến đầu giờ chiều, họ đã vào sâu trong rừng và phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bên dưới một mô đất nhô lên, cả hai phát hiện một đoạn xương và một mảng tóc. Họ không chắc đó có phải là thi thể người hay không cho đến khi nhìn thấy một mảnh chiếc áo phông màu đen. Cả 2 tiếp tục tìm kiếm và phát hiện chiếc gót giày dưới một lùm cây. Vụ việc sau đó được báo cho nhà chức trách Australia.

Khi cảnh sát đến nơi, trời đã nhập nhoạng tối. Họ phải soi đường bằng đuốc và đánh dấu đường đi bằng dây phản quang. Đến hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể thứ 2, cách hiện trường ban đầu khoảng 30m. Theo báo chí địa phương, đó có thể là phần thi thể còn lại của 2 du khách người Anh, Caroline Clarke và Joanne Walters, mất tích 5 tháng trước đó.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Joanne bị đâm thấu tim và phổi, còn Caroline cũng bị đâm và bắn nhiều phát vào đầu. Trên tay Joanne vẫn còn đồ trang sức, trong khi cách chỗ Caroline không xa, cảnh sát cũng phát hiện 6 đầu mẩu thuốc lá cùng một nhãn hiệu. Rõ ràng đối tượng đã ở đây khá lâu. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy nhiều đầu đạn cỡ 22 ly.

Vài tuần sau đó, dù tích cực tìm kiếm bằng chứng, song vụ việc dường như rơi vào bế tắc, do các điều tra viên không thể phát hiện dấu vết nào của hung thủ. Họ đã mời Tiến sĩ Rod Molton, bác sĩ pháp y với hơn 20 năm kinh nghiệm, từng tham gia giúp đỡ cảnh sát truy tìm kẻ giết người hàng loạt khét tiếng John Wayne Glover, tham gia phá án.

Không lâu sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm 2 thi thể nữa không còn nguyên vẹn, nằm rải rác cách khá xa nhau. Balô và máy ảnh cũng được tìm thấy. Qua khám nghiệm pháp y, cảnh sát xác định đó là thi thể của James Gibson đến từ bang Victoria và Deborah Everist, bạn gái của Gibson. Cả hai đã mất tích từ năm 1989 và được nhìn thấy lần cuối cùng trên đường tới miền Nam Australia. Gần 1 tháng sau đó, 3 thi thể tiếp theo được cảnh sát tìm thấy trong khu rừng, đó là 2 cô gái người Đức Simone Schmidl, Anja Habschied và bạn trai Gabor Neugebauer. Cả 7 nạn nhân đều bị sát hại với nhiều cách thức khác nhau, hầu hết trong số họ đều có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục.


Tội ác không dung

Qua các manh mối và thông tin cung cấp của người dân, cảnh sát thấy nổi lên đối tượng khả nghi tên là Ivan Milat. Ivan từng có nhiều tiền án, hơn nữa, trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, đối tượng này luôn không có mặt tại công ty.

Không chỉ vậy, cảnh sát còn có được một manh mối quan trọng đến từ một nhân chứng tên là Paul Onions. Người đàn ông này cho biết, hồi tháng 1-1990, anh được một gã “Bill” nào đó cho đi nhờ xe. Hắn sau đó tấn công bằng dao và dây thừng nhưng anh may mắn chạy trốn được tại khu vực chỉ cách bìa rừng Belangalo chưa đầy 1 dặm. Khi được cho xem các đối tượng tình nghi, Paul nhận ra kẻ tấn công mình chính là Ivan Milat. Kiểm tra nhà Ivan, cảnh sát phát hiện túi nhỏ chứa dao, một quyển sách nhỏ hướng dẫn sử dụng súng Ruger 22 ly và rất nhiều đồ đạc của các nạn nhân Simone Schmidl và Deborah Everist.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 27-7-1996, Ivan Milat đã bị kết án tù chung thân cho những tội ác mà hắn đã gây ra.