Kẻ săn người

(ANTĐ) - Ngày 12-9-1982, John Daily và Audi Holloway, 2 nhân viên cảnh sát thành phố Anchorage cùng nhau đi dọc sông Knik. Trên đường đi săn, bỗng nhiên họ nhìn thấy một chiếc giày ống trên cát. Tiến lại gần hơn, họ kinh hoàng phát hiện một phần thi thể đã bị thối rữa.

Kẻ săn người

(ANTĐ) - Ngày 12-9-1982, John Daily và Audi Holloway, 2 nhân viên cảnh sát thành phố Anchorage cùng nhau đi dọc sông Knik. Trên đường đi săn, bỗng nhiên họ nhìn thấy một chiếc giày ống trên cát. Tiến lại gần hơn, họ kinh hoàng phát hiện một phần thi thể đã bị thối rữa.

Gia tăng các vụ mất tích

Robert C. Hansen khi bị cảnh sát bắt giữ

Robert C. Hansen khi bị cảnh sát bắt giữ

Mặc dù là bang lớn nhất nước Mỹ (gấp 2,3 lần diện tích bang Texas) nhưng dân số bang Alaska chỉ có 634.892 người, xếp thứ 47 trong số các vùng lãnh thổ của quốc gia Bắc Mỹ này. Alaska được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển tuyệt đẹp, những đỉnh núi hùng vĩ, những sông băng nổi tiếng và rừng mưa ôn đới… mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Tại hiện trường vụ án bên bờ sông Knik, cảnh sát thu được một vỏ đạn có thể được sử dụng trong các loại súng trường như M-16, Mini-14 hay AR-15. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân là nữ, nguyên nhân chết do đạn bắn.

Nhưng phải mất gần 2 tuần sau, các nhân viên điều tra mới xác định được nạn nhân là Sherry Morrow, 24 tuổi, một vũ nữ của quán bar Wild Cherry ở Anchorage. Sherry được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 17-11-1981. Các bạn bè cho biết, hôm đó, Sherry đi gặp một người đàn ông đề nghị cho cô 300USD để chụp một số bức ảnh.

Cảnh sát Anchorage nghi ngờ, vụ sát hại Sherry Morrow không phải là trường hợp riêng lẻ. Trong vòng 2 năm qua, có sự tăng đột biến các thông báo người mất tích, nhiều trong số đó là các vũ nữ ngực trần và gái mại dâm. Các nhân viên điều tra cho rằng vụ việc có thể liên quan tới sự mất tích của ít nhất 3 phụ nữ khác kể từ năm 1980.

Đêm 13-6-1983, một người lái xe tải địa phương nhìn thấy một cô gái trẻ với bộ dạng hoảng sợ, quần áo xộc xệch, vẫy tay cầu cứu. Cô gái cho biết, một người đàn ông đang đuổi theo cô, ngay sau đó, vụ việc đã được thông báo tới cảnh sát Anchorage.

Theo lời kể của cô gái, khi cô đang đứng chờ khách thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tóc màu đỏ tới gần, gạ quan hệ với giá 200USD. Giữa đường, đột nhiên, người đàn ông lạ rút súng dọa nếu cô không nghe lời sẽ giết chết cô. Sau đó, hắn chở cô tới nhà hắn ở Muldoon cách đó không xa và cưỡng bức cô. Lo sợ bị người đàn ông sát hại, đợi lúc hắn không để ý, cô lao ra khỏi cửa chạy thoát thân cho đến khi gặp người lái xe tải tốt bụng.

Ngay sau đó, người đàn ông tình nghi được xác định là Robert C. Hansen, sống ở đường Old Harbor. Tuy nhiên, Robert đã phủ nhận mọi cáo buộc của cô gái trẻ, cho rằng mục đích của cô nhằm vòi tiền ông ta. Do chưa có đủ bằng chứng, cảnh sát không bắt giữ Robert.

Không thể thoát tội

Ngày 2-9-1983, hơn 1 năm sau ngày thi thể Sherry Morrow được tìm thấy, cảnh sát lại phát hiện một thi thể khác dọc sông Knik. Nạn nhân được xác định là Paula Golding, 17 tuổi, một gái mại dâm ở Anchorage. Cô cũng bị bắn bằng loại đạn dùng để sát hại Sherry. Lúc này, mọi nghi ngờ hướng đến Robert C. Hansen.

Qua điều tra, cảnh sát làm rõ bằng chứng ngoại phạm mà Robert khai hôm 13-6-1983 chỉ là giả. Khi khám xét nhà đối tượng, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí trong đó có khẩu súng trường Mini-14 sử dụng loại đạn dùng để bắn chết Sherry và Paula.

Theo cảnh sát, là một thợ săn, nhưng thay vì săn thú hắn đã chuyển sang giết người với mục đích cướp tài sản. Ngay sau đó, Robert C. Hansen đã bị bắt giữ với các cáo buộc trong đó có giết người, bắt cóc, tàng trữ vũ khí trái phép. Ngày 27-2-1984, hắn đã bị kết án 461 năm tù giam.

Nguyễn Tuyên

(Theo Trutv)