- Kỳ EURO của súng ống
- CĐV Anh choảng nhau với dân địa phương
- Paris "lột xác" trong ngày khai mạc EURO 2016
Thông tin bạo lực tại Pháp đang nhuốm màu u ám lên kỳ Euro 2016
Được biết, vụ việc thương tâm trên bắt đầu khi một gã đàn ông hiện chưa xác định được danh tính đã giết hại viên cảnh sát Jean-Baptiste Salvaing (42 tuổi) ở ngay bên ngoài căn hộ của Salvaing.
Thủ phạm đã sát hại viên cảnh sát bằng cách đâm anh nhiều lần, sau đó, tên này bắt vợ và con trai của nạn nhân làm con tin, và dẫn họ tới ngoại ô phía tây bắc Magnanville.
Vợ của Salvaing cũng đã bị giết, trong khi cậu con trai 3 tuổi của 2 nạn nhân may mắn an toàn.
Theo thông tin từ nhà chức trách, viên cảnh sát bị hại không làm nhiệm vụ gì trong thời gian bị đâm.
Trong khi đó, kẻ tấn công đã bị hạ gục sau khi lực lượng cảnh sát chống bạo động xông vào ngôi nhà.
Cho tới giờ, người ta chỉ biết thủ phạm là hàng xóm của viên cảnh sát bị giết nói trên.