- SOHR: Nga và phiến quân Syria tiếp tục đàm phán ở Daraa
- [ẢNH] Quyết định rút quân khỏi Syria, nước cờ cao tay của ông Putin trước các đối thủ
- Hàng trăm người tị nạn trở về Syria sau nhiều năm ở Lebanon

Khói bốc lên từ đợt không kích tại Daraa
Hiệp hội này cho biết, các nhà báo, nhà hoạt động truyền thông và nhân viên truyền thông đang đối mặt với mối nguy hiểm sắp xảy ra.
“Trong vài ngày vừa qua, phần lớn nhân viên ngành truyền thông đã bị buộc phải di chuyển tới một khu vực địa lý bị hạn chế thuộc vùng Quneitra. Tuy nhiên, một số người đã bị vây hãm ở ‘Daraa Al Balad’ và khu vực gần kề phía Tây”, thông báo của cơ quan này nêu rõ.
Các nhà báo đang tìm một lối thoát an toàn qua biên giới Jordan giữa lúc có những lo ngại về sự trả thù của Damascus liên quan tới những người đã lên tiếng phản đối chính quyền Syria.
Kể từ ngày 20-6, chính phủ của tổng thống Assad đã tiến hành các hoạt động quân sự trên quy mô rộng lớn, được hỗ trợ bởi không quân Nga, để thiết lập quyền kiểm soát hầu hết biên giới phía nam giáp với Jordan.
Giao tranh đã khiến 350.000 thường dân chạy trốn khỏi Daraa và các khu vực gần biên giới Jordan.