Indonesia tổ chức "trận đấu đặc biệt" sau vụ giẫm đạp khiến 135 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 6 tháng sau thảm kịch bóng đá khiến 135 người thiệt mạng, CLB Persebaya và CLB Arema lần đầu gặp lại nhau ở giải vô địch quốc gia Indonesia, trong điều kiện an ninh đặc biệt.

Theo tờ Bola, Persebaya phải tiếp Arema trên một sân vận động trung lập cách sân nhà của họ 700km.

Sân đấu này nằm gần trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia, bao quanh sân là các Học viện Cảnh sát và trận đấu diễn ra không khán giả dưới sự giám sát của hàng trăm nhân viên an ninh.

"Bầu không khí ồn ào, sôi động thường thấy đã biến mất ở trận derby Đông Java. Trận đấu diễn ra yên ắng và có phần nhạt nhẽo khi không có khán giả. Chung cuộc, Persebaya thắng sít sao 1-0 nhờ bàn thắng của Muhammad Iqbal", Bola cho hay.

Persebaya (trái) gặp lại Arema lần đầu tiên sau thảm kịch khiến 135 cổ động viên thiệt mạng

Persebaya (trái) gặp lại Arema lần đầu tiên sau thảm kịch khiến 135 cổ động viên thiệt mạng

Trận đấu diễn ra trên sân trung lập không có khán giả

Trận đấu diễn ra trên sân trung lập không có khán giả

Cuộc đối đầu giữa Persebaya và Arema vốn được xem là trận đấu được chờ đợi nhất giải VĐQG Indonesia. Thế nhưng, thảm kịch liên quan đến trận đấu này cách đây 6 tháng đã phủ bóng đen lên lịch sử hai đội bóng và bóng đá Indonesia nói chung.

Trước đó khi hai đội gặp nhau ngày 1-10-2022 đã xảy ra xô xát giữa cổ động viên hai đội trên các khán đài, lực lượng cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông song vô tình khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hàng nghìn người hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau để thoát khỏi sân vận động, dẫn đến thảm kịch khiến 135 người chết, bao gồm 2 cảnh sát và hơn 40 trẻ em.

Đây được ghi nhận là thảm kịch tang thương bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Trận tái ngộ giữa Persebaya và Arema từng dự kiến tổ chức vào tháng 3, song sau đó dời tới ngày 11-4, khi các điều kiện an ninh được đảm bảo tối đa.