Indonesia quyết đánh bại Thái Lan, xoá dớp "vua về nhì"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Indonesia đang cầu nguyện cho đoàn quân do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt sẽ giúp đội nhà lần đầu đăng quang AFF Cup, sau 5 lần thất bại ở chung kết.
HLV Shin Tae-yong (giữa) tới sân "xem giò" tuyển Thái Lan hôm 26-12

HLV Shin Tae-yong (giữa) tới sân "xem giò" tuyển Thái Lan hôm 26-12

AFF Cup 2020 đã xác định được hai đội bóng góp mặt tại chung kết (lượt đi ngày 29-12, lượt về ngày 1-1-2022) là Indonesia (thắng Singapore ở bán kết với tổng tỉ số 5-3) và Thái Lan (thắng Việt Nam với tổng tỉ số 2-0).

Cả hai đều quyết tâm vô địch. Với Thái Lan, đó là khát khao trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á, nơi họ từng 5 lần giành ngai. Trong khi, Indonesia hướng đến chiếc vô địch đầu tiên.

Trong lịch sử 13 mùa giải, Indonesia là đội bóng kém duyên nhất ở chung kết, khi để thua cả 5 lần trước đó (các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016), trong đó có 3 lần thất bại trước Thái Lan.

"Đội tuyển Indonesia đã từng 5 lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Giờ là lúc Indonesia giành chiến thắng!", tờ Bola Sport nhấn mạnh và bày tỏ thế hệ Evan Dimas dưới bàn tay huấn luyện của Shin Tae-yong sẽ làm thay đổi lịch sử.

Tờ báo của Indonesia tiết lộ, HLV Shin Tae-yong cùng hai trận lý Choi In-cheolko và Nova Arianto đã có mặt trên sân vận động quốc gia Singapore để theo dõi trận bán kết lượt về Thái Lan - Việt Nam.

"Chúng tôi đã phân tích kỹ trận đấu. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho chung kết", Bola Sport dẫn lời HLV Shin Tae-yong, ba ngày trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

Thái Lan tổn thất lực lượng ở chung kết

Ở chung kết lượt đi với Indonesia, Thái Lan chắc chắn không có sự phục vụ của trung vệ số 1 - Theerathon do dính 2 thẻ vàng ở hai trận bán kết gặp Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủ môn số 1 của "Voi chiến" là Chatchai cũng nguy cơ vắng mặt, sau khi dính chấn thương ở bán kết lượt về.

Cùng với đó, Thái Lan được nghỉ ít hơn Indonesia 1 ngày.