Hơn 3000 siêu xe bị các đại gia dầu mỏ bỏ rơi

ANTĐ - Ngỡ ngàng trước cảnh tượng hàng loạt Ferrari, BMW, Mercedes, Roll-Royce... bị bỏ mặc cho bám bụi tại xứ sở "vàng đen" Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).
Nhiều đại gia nước ngoài một thời thịnh vượng ở xứ sở giàu có Dubai đang đứng trước nguy cơ phải vào tù do phá sản và buộc phải tìm đường “tẩu thoát”. Một loạt siêu xe sang trọng cũng vì thế mà bị chủ nhân của mình “bỏ rơi” ngay tại sân bay.

Cảnh tượng đầy "éo le" tại sân bay Dubai
Hơn 3000 siêu xe bị các đại gia dầu mỏ bỏ rơi ảnh 2

Trên đường “bỏ của chạy lấy người”, một đại gia người Anh
phải bỏ lại chiếc Ferrari Enzo trị giá một triệu bảng Anh.

Hơn 3000 siêu xe bị các đại gia dầu mỏ bỏ rơi ảnh 3
Một trong 400 chiếc Ferrari Enzo xuất xưởng năm 2002
giờ đây bị bám bụi ngoài trời nắng 46 độ C

Người ta đã phát hiện hàng tá xe hạng đắt tiền như Jaguar, BMW, Mercedes… bị bỏ lại với nguyên chìa khóa cắm trong ổ bởi những chủ nhân vốn là các nhà triệu phú bị cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho phá sản. Các đại gia này buộc phải lựa chọn bỏ của chạy lấy người, tránh phải đối mặt với những điều luật vay nợ hà khắc của thành phố dầu mỏ Dubai.

Thống kê có hơn 3000 xe hơi bị “bỏ rơi” trong năm vừa qua. Toàn bộ số xe này được cảnh sát Dubai bán hoặc “an táng” tại các bãi phế liệu.

Hàng loạt xe Roll-Royce không có chủ nhân

Toàn bộ khu vực xung quanh bị phá bỏ, siêu xe vẫn đứng đơn độc 

Một người nước ngoài tại Dubai nhận xét: “Nơi này quả thực đã từng là một “mỏ vàng” béo bở, cho đến khi nền kinh tế lâm vào nguy khốn. Những đại gia từng kiếm được cả một gia tài giờ đây phải ngậm ngùi nhìn mớ gia tài đó không cánh mà bay!”