ANTD.VN - Tiết trời mưa bụi cùng chút se lạnh những ngày qua khiến loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc bừng nở tại nhiều phố, mang theo hương sắc tô điểm cho mùa xuân Thủ đô.
ANTD.VN - Hoa ban khoe sắc rực rỡ ở các tuyến đường, góc phố của Hà Nội khiến ai nấy không khỏi xao xuyến. Ở Hà Nội, nhắc tới hoa ban, người ta gọi mặt điểm tên những con đường quen thuộc như: Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Trương Hán Siêu, Điện Biên Phủ, Trần Phú...
ANTD.VN - Cứ theo đúng như pháp lệnh về chính tả của nước nhà thì hoa Ban luôn phải viết hoa chữ B. Đơn giản vì Ban là tên người con gái trong truyện cổ tích nói về sự tích loài hoa này. Nhưng chuyện đó thật là hiếm hoi trên tất cả các văn bản Nhà nước cũng như các hư cấu văn học, báo chí đương thời.
ANTD.VN - Tháng
3 đến, Hà Nội đẹp thanh thoát với muôn vàn sắc hoa đua nhau nở rộ. Cứ đến
khoảng thời gian này mỗi năm, người dân Hà Nội lại được đón một loài hoa đẹp vốn
là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc -hoa Ban. Khắp các con phố Bắc Sơn, Điện Biên
Phủ, Thanh Niên, hoa Ban đua nhau nở, sắc trắng, hồng, tím của hoa xen lẫn với
màu xanh mượt của lá như khoác lên những con phố này một bộ áo mới đầy
quyến rũ.