- VFF phản pháo HLV Lê Thụy Hải: “Không có chuyện bạc đãi tuyển thủ bị chấn thương“
- Chelsea bỗng dưng rơi vào nghịch cảnh khi mất liền 3 tiền đạo
- Bầu Đức: "Tôi chẳng lo chuyện HAGL có thể xuống hạng"
Cả HN T&T và HAGL đều từng vô địch V-League trong những năm tháng huy hoàng nhất của mình, nhưng cả hai cũng đang ở chung một hoàn cảnh, là thi đấu sa sút và có vị trí rất thấp trên BXH. HN T&T xếp thứ 9 với 10 điểm, trong khi HAGL xếp thứ 11, với chỉ 8 điểm sau 10 vòng đấu.
Nhưng bất luận thế nào, dù đang sa sút hay thăng hoa, thì mỗi lần chạm trán nhau, là cả HN T&T và HAGL đều biến trận đấu ấy trở thành một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, quyết liệt và vô cùng hấp dẫn. Đơn giản là bởi ông "bầu" của hai đội, ông Đỗ Quang Hiển của HN T&T và Đoàn Nguyên Đức của HAGL, là những người máu bóng đá nhất, và có lẽ, máu ăn thua nhất khi đối diện nhau.

"Bầu" Hiển và "bầu" Đức vốn không ưa gì nhau
Dù cả hai ông "bầu" luôn tránh nói trực tiếp đến chuyện không ưa gì nhau, nhưng ai cũng hiểu rằng họ chưa bao giờ và không bao giờ muốn "lép vé" trước đối thủ. Không ít người vẫn nhớ đến phát biểu của "bầu" Đức, khi "bầu" Hiển vung rất nhiều tiền ra để mua ngôi sao, đắp vào đội hình HN T&T cách đây khoảng 4-5 năm. Khi ấy, ông Đức chua chát: "Làm như thế là phá nát bóng đá Việt Nam rồi. Tôi sẽ chống mắt xem họ vung tiền được đến khi nào".
Năm 2010, dù HN T&T đăng quang sớm 1 vòng, nhưng ở vòng cuối, HAGL tiếp HN T&T trong một trận vô thưởng vô phạt, "bầu" Đức vẫn thúc quân của mình đá một trận tưng bừng và thắng đối thủ 4-1, kết quả khiến lễ ăn mừng của HN T&T kém vui đi ít nhiều.

Mỗi lần HN T&T đấu HAGL là mỗi lần người hâm mộ được chứng kiến trận đấu kịch tính và cảm xúc
Mùa giải 2011, HN T&T hả hê trả đũa đối thủ bằng chiến thắng 6-1 trên sân Hàng Đẫy. Mối "thâm thù" giữa hai đội lại tiếp diễn ở mùa sau (2012) khi HAGL chính là kẻ cản đường khó chịu, khiến HN T&T tuột mất chức vô địch ở những vòng cuối. Cứ thế, mỗi cuộc đọ sức giữa HN T&T và HAGL lại để lại những dư vị, ngọt ngào cho người này, và cay đắng cho người khác.
Trận đấu cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy có lẽ không phải là ngoại lệ. Cả hai đội lúc này đều đang cần một điểm tựa để bật lên khỏi vị trí hiện tại. Đặc biệt là HAGL, đội bóng nhận được sự kỳ vọng rất lớn nhờ tuyến trẻ tài năng gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đồng Triều... được "bầu" Đức đôn lên V-League để "học việc".

Cầu thủ HN T&T đồng loạt... cạo đầu, thể hiện quyết tâm đánh bại HAGL cuối tuần này
Nhưng sẽ không có sự "học việc" nào ở cuộc đối đầu này cả. Khi "bầu" Đức và "bầu" Hiển phải gặp nhau, đó sẽ là trận đấu mà cầu thủ hai đội phải thi đấu như những chiến binh. Với họ, một chiến thắng đôi khi còn ý nghĩa hơn cả việc chỉ giành 3 điểm đơn thuần. Với riêng "bầu" Hiển, một chiến thắng còn đồng nghĩa với câu trả lời cho quan điểm "mua ngôi sao" để làm bóng đá của ông, vốn bị chính "bầu" Đức chỉ trích nặng nề nhiều năm trước.
Trong một diễn biến khác, hôm qua, BTC sân Hàng Đẫy đã bán vé trận đấu giữa HN T&T và HAGL vào thứ 7 này. Dù vậy, trong ngày đầu tiên bán vé, có rất ít CĐV đến mua vé xem trận đấu. Hình ảnh này đối lập với cảnh chen lấn xô đẩy, thậm chí là đổ máu để mua vé xem những trận mà HAGL phải làm khách trên sân cỏ cả nước kể từ đầu mùa.