HLV Phan Thanh Hùng: “Tôi nhận trách nhiệm trận thua đáng hổ thẹn này”

ANTĐ - Phát biểu sau trận đấu, rất thẳng thắn, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận toàn đội đã có một trận đấu căng cứng, thi đấu thất vọng, đồng thời đứng ra nhận trách nhiệm.

Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá mệt mỏi và buồn bã. Dễ hiểu khi 90 phút trước đó gặp Philippines, các học trò của ông đã thi đấu không được như ý muốn của ông thầy người Đà Nẵng.

“Chúng tôi đã chơi trận đấu kém nhất từ trước đến nay, và thất bại là xứng đáng”, HLV Phan Thanh Hùng chua xót thừa nhận.

 

Theo ông Hùng, toàn đội đã có sự chuẩn bị rất tốt, tâm lý vô cùng thoải mái và quyết tâm giành chiến thắng, nhưng khi thi đấu các cầu thủ lại căng cứng đến bất ngờ.

“Thực sự các cầu thủ đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu của BHL. Hàng thủ chơi khá vụng về, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua ở những phút cuối trận”, vẫn lời HLV trưởng ĐTVN.

 

Nhận định về lối chơi của ĐTVN, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Cả 2 trận vừa qua, các cầu thủ chúng ta chơi co cụm và không có được sự sắc nét, không thể hiện được sự đột biến nào. Đó là thất bại lớn nhất của tuyển Việt Nam tại giải lần này. Kết quả này thực sự đáng thất vọng”.

Không hề trốn tránh, ông Hùng đã lên tiếng nhận trách nhiệm ngay sau trận đấu: “Đây là trận đấu đáng thất vọng của ĐTVN và tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này”.

Trái ngược với gương mặt thất vọng của HLV Phan Thanh Hùng, người đồng nghiệp bên phía ĐT Philippines - HLV Michael Weiss tỏ ra rất mãn nguyện trong cuộc trả lời truyền thông.

“Hôm nay chúng tôi đã chơi rất tốt. Đặc biệt là hàng thủ đã bô hiệu hóa được toàn bộ các miếng tấn công của đối thủ và luôn giữ được sự tập trung, tỉnh tao trong suốt trận. Các cầu thủ Philippines đã tuân thủ đúng chiến thuật và giành được thắng lợi xứng đáng. Tôi rất hài lòng về kết quả này”, HLV Michael Weiss nói.

Việc để thua Philippines 0-1 đã đẩy ĐTVN vào “cửa tử”. Cơ hội duy nhất để tuyển Việt Nam đi tiếp là phải thắng đậm Thái Lan, đồng thời Myanmar thắng Philippines ở lượt trận cuối. Đây được xem là “nhiệm vụ bất khả thi” với tuyển Việt Nam vào lúc này, bởi Thái Lan sẽ không dễ chịu khuất phục. Nhưng suy cho cùng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ còn cách biết trách mình.