HLV Lê Thụy Hải: May mắn vẫn thuộc về đội mạnh

ANTĐ - Vòng 1/8 World Cup 2014 trôi qua, đọng lại rất nhiều cảm xúc. HLV Lê Thụy Hải có những phân tích thú vị xoay quanh vòng đấu này, cùng những dự đoán cho chặng đường còn lại của giải.

Chiến thắng của những đội “cửa trên” như Hà Lan không đơn thuần chỉ dựa vào may mắn

- PV: 5/8 trận đấu tại vòng 1/8 đã phải kéo dài hơn 90 phút mới phân định thắng thua. Quả là một vòng đấu căng thẳng, kịch tính?

- HLV Lê Thụy Hải: Như tôi từng nói, giữa các nền bóng đá tại World Cup năm nay không còn nhiều chênh lệch. Tuy nhiên trong mỗi cặp đấu, vẫn có đội được đánh giá nhỉnh hơn đối phương. Vòng 1/8 có điều lạ là nhiều chiến thắng nhờ may mắn và đều là các đội được đánh giá ở “cửa trên” như Argentina, Brazil, Hà Lan, Bỉ, Costa Rica… Nhưng xét cho cùng, chiến thắng cũng không phải tự nhiên đến với họ. Từ đầu trận, các đội bóng này đều có ý thức tổ chức tấn công, gây áp lực tốt hơn về phía đối phương và bàn thắng đến sau đó như điều tất yếu.

- Song, không ít người cảm thấy tiếc nuối cho thất bại nghiệt ngã của các đội bóng “cửa dưới” như Mỹ, Chile, Thụy Sỹ hay Mexico, bởi họ đã chơi không tồi…

- Nuối tiếc chỉ là một phần nhưng xét về cục diện trận đấu, các đội “cửa dưới” chỉ tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm. Trong khi áp lực lẫn tình huống ghi bàn mà các đội “cửa trên” tạo ra nhiều hơn hẳn. Và quan trọng hơn, thứ họ có là yếu tố con người và tinh thần. Các đội mạnh luôn có những cá nhân xuất sắc, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Hơn nữa, họ ra sân với quyết tâm chiến thắng, buộc phải thắng nên cách tiếp cận trận đấu khác hẳn với tâm lý mặc định mình là đội yếu hơn, chăm chăm đá phòng ngự và thiếu niềm tin vào chiến thắng của các cầu thủ đội bóng “cửa dưới”. Đó là lý do khiến nhiều đội bóng bị đánh giá thấp hơn dù có thể chơi ngang ngửa với đối phương nhưng khi bị dẫn bàn là bị động và không có khả năng lật ngược thế cờ bằng những bàn thắng. 

- Messi vừa đi vào lịch sử World Cup với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất 4 trận liên tiếp. Ông có ấn tượng với cá nhân này?

- Messi là cầu thủ lớn. Cậu ta là thiên tài. Nhưng tôi quan niệm, một cầu thủ xuất sắc là người có khả năng dẫn dắt lối chơi, dẫn dắt tinh thần toàn đội. Ở Argentina, Messi chưa làm được điều này. Cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất là đội trưởng ĐT Mexico, Rafael Marquez. Anh ta chơi rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không đá mạnh, không đá ác, cắt bóng nhìn rất thích. Đáng tiếc, Rafael Marquez cùng Mexico đã phải chia tay World Cup sau trận thua trước Hà Lan. 

- Tứ kết World Cup năm nay được ví như cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá châu Âu và Nam Mỹ. Ông dự đoán ra sao về vòng đấu này?

- Vòng này, Hà Lan dễ thở nhất vì “chỉ” phải gặp Costa Rica, trong khi trận đấu “căng” nhất là Đức và Pháp. Có chút đáng tiếc khi 2 đội bóng mạnh của châu Âu này phải loại nhau ngay từ tứ kết, nhưng tôi nghĩ chuyện các hạt giống loại nhau là đương nhiên để rồi 2 hạt giống tốt nhất gặp nhau tại chung kết. 

- Rất nhiều người chờ đợi vào một trận chung kết đầu tiên trong lịch sử World Cup có 2 đại diện Nam Mỹ góp mặt là Brazil và Argentina. Vậy còn ông?

- Tôi không đánh giá cao 2 đội bóng bạn vừa nêu. Brazil dựa quá nhiều vào bộ đôi Neymar-Oscar giống như Argentina phụ thuộc vào cặp Messi-Di Maria, trong khi mảng miếng, cách phối hợp toàn đội chỉ ở mức bình thường. Tôi thích các đội có tinh thần, lối chơi tập thể hơn. Trước giải tôi đánh giá cao Đức và bây giờ vẫn vậy. Trận tứ kết tới, tôi nghĩ Đức sẽ vượt qua Pháp. Tôi chờ đợi vào một trận chung kết của những người châu Âu trên đất Nam Mỹ, Đức gặp Hà Lan.

- Cảm ơn ông!