HLV Kiatisak thắt lòng nói về người bạn Dương Minh Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Kiatisak Senamuang đau đớn, thắt lòng khi nói về trợ lý Dương Minh Ninh - một trong ba thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn vào hôm 12-8.

Sau khi trở về Bangkok (Thái Lan), HLV Kiatisak nhận hung tin trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí qua đời vì tai nạn giao thông ở Gia Lai.

Trên trang cá nhân, "Zico Thái" đau đớn viết những dòng chia sẻ vĩnh biệt người bạn đã gắn bó với ông suốt 2 thập kỷ qua ở Việt Nam: "Chúng tôi là bạn hơn 20 năm qua, Minh Ninh là một người em khi chúng tôi còn là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai".

Trợ lý Dương Minh Ninh (trái) tặng HLV Kiatisak chậu xương rồng

Trợ lý Dương Minh Ninh (trái) tặng HLV Kiatisak chậu xương rồng

"Trong thời gian tôi là cầu thủ, Dương Minh Ninh là một tiền đạo. Dù có cơ hội hay không thì Ninh chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Anh ấy hỗ trợ tất cả bạn bè, ủng hộ HLV trưởng trong suốt thời gian đó", HLV Kiatisak nhắc lại.

Chiến lược gia người Thái Lan viết tiếp: "Cách đây 3 năm, khi tôi trở lại làm việc tại HAGL, anh Ninh trên cương vị Giám đốc học viện HAGL là trợ lý của tôi, trở thành người gần gũi nhất với tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng ngồi nói chuyện và làm việc trước cửa phòng tôi. Trong những ngày nghỉ, những dịp lễ, Ninh luôn mời tôi đến nhà anh ấy vì không muốn tôi ở lại trung tâm một mình".

Kiatisak còn kể, khi biết vợ ông thích xương rồng, trợ lý Ninh mua tặng ông một chậu xương rồng để luôn cảm thấy như ở nhà. Mỗi lần lên làm việc ở các đội tuyển quốc gia, vị trợ lý đều mang về một chiếc áo đấu tặng Kiatisak.

"Anh Ninh không ngủ lại trung tâm cùng chúng tôi vì nhà không xa. Tuy nhiên sáng nào anh ấy cũng đến sớm và thực hiện bổn phận của mình một cách trọn vẹn nhất. Thật khó khăn khi tôi phải trở lại Hàm Rồng làm việc mà không còn trợ lý Ninh, vì không ai có thể thay thế được anh ấy", HLV Kiatisak thắt lòng kết lại.