HLV Indonesia tức giận khi học trò "cười trên nỗi đau" đội Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng đội tuyển Indonesia - Shin Tae-yong cảnh báo đội phó Asnawi chắc chắn sẽ mất suất lên tuyển nếu còn tái phạm hành vi tương tự.

Phút 90+1 trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia, khi tỉ số đang là 2-2, chủ nhà Singapore chỉ còn 9 người và được hưởng quả 11m. Nếu thành công, tấm vé chung kết gần như sẽ thuộc về "Những chú sư tử".

Thế nhưng tiền đạo tuyển Singapore Faris Ramli lại thực hiện không thành công rồi ôm mặt nuối tiếc, ân hận trước sự hụt hẫng của gần 10.000 cổ động viên nhà trên sân vận động quốc gia Singapore.

Asnawi của Indonesia (áo đỏ) ăn mừng trên nỗi đau cầu thủ Singapore

Asnawi của Indonesia (áo đỏ) ăn mừng trên nỗi đau cầu thủ Singapore

Trong khi đó, cầu thủ Indonesia mừng rỡ vì thoát thua phút chót (sau đó đá hiệp phụ thắng chung cuộc 4-2). Vì quá khích, hậu vệ 22 tuổi Asnawi đã lao tới biểu thị hành vi phản cảm trước mặt đồng nghiệp Faris Ramli.

Do mải ăn mừng nên HLV Shin Tae-yong của Indonesia không nắm được sự việc. Tuy nhiên sau khi xem lại băng hình trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nổi giận.

"Nếu hành động này hoặc tương tự xảy ra một lần nữa khi tôi đang phụ trách đội thì đừng mong có suất ở đội tuyển quốc gia", HLV Shin Tae-yong nói trước Asnawi và toàn đội trong cuộc họp nội bộ chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan.

Theo ông Sin Tae-yong, việc biểu thị niềm vui và hả hê trước nỗi buồn của đối phương là điều không thể chấp nhận được.

Cũng tại cuộc họp nội bộ, Asnawi đã bày tỏ hối hận và hứa với HLV Shin Tae-yong rằng sẽ không tái diễn hành vi xấu xí này thêm một lần nào nữa.

Trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra tối 29-12, còn chung kết lượt về vào ngày 1-1-2022, đều trên sân vận động quốc gia Singapore.