- Chelsea thăng hoa, Mourinho nuốt đắng ngày trở về
- Video M.U sút "như điên" nhưng không ghi nổi bàn thắng nào
- Thống kê ở M.U: Jose Mourinho còn tồi tệ hơn cả David Moyes
Sân St Mary không phải là một nơi dễ chịu với các đối thủ. Ở đây, Southampton chưa hề thua kể từ giai đoạn cuối mùa trước, tháng 2-2016. Thế nhưng, trước một Chelsea đang vào phom, các học trò của HLV Claude Puel đành phải chịu khuất phục.

Eden Hazard đang trở lại với phong độ rất cao
Cũng như ở trận đại thắng M.U tuần trước, Chelsea tiếp cận trận đấu tưng bừng và trở nên dễ đá hơn khi mở tỉ số từ rất sớm. Không phải ở những giây đầu tiên, mà lần này từ phút thứ 6, khi Eden Hazard đánh bại thủ thành Fraser Forster bằng pha xử lý gọn gàng hóc hiểm bằng chân trái.
Bàn thắng ấy càng khiến cho sơ đồ 3-4-3 của Chelsea trở nên nguy hiểm và cơ động hơn, khi họ chơi với tâm lý thoải mái. Cuối hiệp 1, Chelsea suýt nữa nhân đôi cách biệt khi Diego Costa băng xuống đối mặt với Forster, nhưng lại không thể chiến thắng thủ môn này.

Chelsea đang chứng tỏ nhận định loại họ ra khỏi cuộc đua của Sir Alex là sai lầm
Tuy nhiên, tiền đạo người TBN đã "chuộc lỗi" ngay đầu hiệp 2, bằng tuyệt phẩm từ ngoài vòng cấm, khiến Forster bay hết người nhưng cũng không thể cản phá.
Video diễn biến chính trận đấu:
2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này, giúp Chelsea có trận thắng thứ 4 liên tiếp trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh, cũng là trận thứ 4 họ giữ sạch lưới. 22 là số điểm mà The Blues có được. Họ tạm xếp thứ 4 và kém Man City, Arsenal cũng như Liverpool 1 điểm.

BXH Premier League sau vòng 10