Hậu SEA Games 26: Mỏi mắt chờ tiền thưởng

ANTĐ - Sau một kỳ SEA Games bận rộn, phần lớn các VĐV đều đang rậm rịch thu dọn hành lý chuẩn bị về ăn Tết cùng gia đình. Nhưng chưa ai muốn về bởi còn chờ tiền thưởng huy chương, món quà mang ý nghĩa vật chất lẫn tinh thần dành tặng người thân trong ngày đoàn tụ.

Các VĐV đều mong sớm nhận tiền thưởng để về ăn Tết cùng gia đình

Đón Tết với “cái bụng đói”?

Không khí tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia mấy ngày này có phần ảm đạm. Chuyện tập luyện không còn là chủ đề chính khi giải đấu lớn nhất trong năm là SEA Games đã khép lại, thay vào đó là chuyện tiền thưởng. Theo quy định mới được Chính phủ phê duyệt, mức thưởng cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng lần lượt là 45, 25, 20 triệu đồng. Số tiền có thể chẳng ăn nhằm gì với các cầu thủ bóng đá, song lại mang giá trị lớn với các VĐV thể thao đỉnh cao đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm các VĐV được sum họp cùng gia đình sau thời gian dài cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhưng đến nay, số tiền thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 26 chưa biết bao giờ mới nhận được.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết: “Tiền thưởng cho 288 huy chương xấp xỉ 23 tỷ đồng, cộng thêm hơn 10 tỷ đồng dự kiến thưởng cho các VĐV khuyết tật đang thi đấu tại Para Games VI (từ 11 đến 21-12), như vậy số tiền thưởng lên đến hơn 30 tỷ đồng. Số tiền lớn, lại liên quan đến dự toán kinh phí hoạt động năm 2012 của ngành thể thao nên Bộ Tài chính cần thời gian để cân đối. “Dù rất muốn các VĐV sớm nhận được tiền nhưng bản thân Tổng cục TDTT không thể tự quyết định”, ông Thành nói. Với tình trạng này, nhiều khả năng các VĐV sẽ phải “ôm bụng đói” về quê ăn Tết giống như kỳ SEA Games trước.

Thưởng “nóng” thành “nguội”

Trước SEA Games 26, Tập đoàn Xuân Lộc Thọ cam kết thưởng “nóng” cho mỗi tấm HCV cá nhân là 3 triệu đồng, HCV đồng đội 5 triệu đồng và đã ứng trước tiền tương đương với chỉ tiêu đoàn TTVN đề ra là 70 HCV. Nhưng do vượt chỉ tiêu nên 26 HCV “phát sinh” đến nay vẫn chưa được trao thưởng. Tương tự, Ngân hàng bưu điện Liên Việt hứa thưởng “nóng” cho mỗi tấm huy chương là 5-3-2 triệu đồng nhưng nay mới chỉ hơn 50% VĐV nhận được tiền. Ông Trần Văn Mạnh, Chánh văn phòng Ủy ban Olympic (đơn vị trực tiếp ký hợp đồng tài trợ) cho biết: “Phía các nhà tài trợ thông báo đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để trao nốt số tiền thưởng còn lại. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Olympic sẽ chuyển ngay tới các bộ môn để trao lại cho từng VĐV. Dự kiến tiền sẽ đến tay VĐV trước Tết Nguyên đán. Riêng khoản tiền Ủy ban Olympic hứa thưởng 4 triệu/1HCV, hiện chúng tôi đã lên danh sách và sang tuần sau sẽ trao”.

Không ít các VĐV miệt mài tập luyện suốt 2 năm qua, đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu để mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng nay phải dài cổ chờ tiền thưởng. Nhìn các VĐV Indonesia hớn hở nhận khoản tiền thưởng gấp 10 lần ngay sau khi SEA Games kết thúc, hẳn nhiều VĐV Việt Nam không khỏi chạnh lòng.

 Tiền thưởng để xây nhà cho mẹ

Với thành tích xuất sắc lập được trên đất Indonesia, VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh đã được các doanh nghiệp và UBND tỉnh Bạc Liêu tặng thưởng 110 triệu đồng. Trao đổi với PV An ninh Thủ đô hôm qua 9-12, nhà quán quân SEA Games cho biết sẽ dùng tất cả tiền thưởng để xây một căn nhà cho bố mẹ và chị gái ở. “Em sẽ dùng số tiền này, cộng thêm khoảng 100 triệu đồng tiết kiệm được trong suốt thời gian thi đấu giải vừa qua để xây nhà cho mẹ. Hơn 200 triệu đồng có lẽ chưa đủ xây và em đang chờ nhận tiền thưởng Nhà nước cho 1HCV, 1HCĐ (tương ứng 65 triệu đồng) để hoàn thiện nốt ngôi nhà hiện đang xây dựng”, Việt Anh nói. Việt Anh là con gái út trong gia đình nghèo gồm 5 anh chị em sống tại ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Sau một tuần nghỉ phép về dự Lễ tuyên dương tại quê nhà, ĐKVĐ nhảy cao SEA Games đã trở lại tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012.