Ham mê cờ bạc, nghiện rượu, ma túy, ra tay sát hại bố mẹ nuôi

ANTĐ - Hai anh em Igor sinh ra tại tỉnh Leningrad, Nga và được vợ chồng ông Giuseppe Diana người Italia nhận làm con nuôi vào năm 1996 khi đang sống trong một trại trẻ mồ côi. Do ham mê cờ bạc, nghiện rượu và sử dụng ma túy, Igor đã ra tay sát hại bố mẹ nuôi.

Igor - kẻ giết bố mẹ nuôi và hiện trường vụ án

Cuộc truy bắt như phim hành động Mỹ

Theo cảnh sát Italia, rạng sáng 9-5-2016, Igor Diana 28 tuổi đã đánh đập và dùng dao đâm bố mẹ nuôi là ông Giuseppe Diana 67 tuổi và bà Luciana 62 tuổi. Ông bà là người dân thành phố Settimo San Pietro, tỉnh Cagliari, vùng Sardinia của Italia. Do bị thương quá nặng, cả hai ông bà đã tử vong tại nhà.

Sau những hành động tàn ác đó, Igor vẫn ở nhà bên những cái xác bê bết máu trong cả ngày 9-5. Hắn chỉ ra khỏi nhà vào sáng 10-5. Khi đi, Igor đem theo ví tiền cùng thẻ tín dụng và khẩu súng ngắn của ông Giuseppe. Cơ quan điều tra cũng đã thu được bộ quần áo dính đầy máu mà Igor đã mặc khi gây án.

Thi thể của vợ chồng ông Giuseppe được anh trai bà Luciana phát hiện vào sáng 12-5 khi đến thăm các em do không thể liên lạc được. Trong khi đó, theo những người hàng xóm, họ không nghe thấy tiếng la hét của vợ chồng ông Giuseppe. Có lẽ, Igor đã sát hại bố mẹ quá nhanh gọn. Cảnh sát địa phương ngay lập tức tổ chức tìm kiếm các con của ông bà Giuseppe.

Họ nhanh chóng tìm được Alessio Diana 24 tuổi, em trai của Igor. Alessio đang phục vụ tại một đơn vị quân đội ở Rome. Còn Igor, sau khi giết bố mẹ nuôi không trốn khỏi Sardinia, cũng không ẩn nấp ở một nơi nào đó mà lái xe của bố mẹ đi khắp mọi nơi trong vùng, thậm chí Igor còn dùng thẻ ngân hàng của ông Giuseppe để rút tiền mặt. Và có lẽ cũng nhờ đó, cảnh sát Italia đã nhanh chóng xác định được dấu vết của hắn. Tuy nhiên, cuộc truy bắt lại diễn ra như phim hành động Mỹ.

Từ máy bay trực thăng, cảnh sát phát hiện Igor đang di chuyển trên một con đường ở khu vực nông thôn trong vùng đã lập tức bao vây chiếc xe. Để đánh lừa lực lượng truy đuổi, Igor rút súng ngắn chĩa vào thái dương mình giống như chuẩn bị tự sát.

Cảnh sát đã lưỡng lự và chỉ trong mấy giây đó cũng đủ để Igor kịp nhảy vào một bụi cây gần đó ẩn nấp, sau đó bắn lại cảnh sát. Trong cuộc đấu súng, Igor bị trúng 2 phát đạn vào cánh tay, bị bắt và được đưa vào bệnh viện địa phương.

Kẻ nghiện rượu và sử dụng ma túy

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên sau khi được cứu chữa, Igor khai nhận thời gian gần đây, hắn thường xuyên cãi nhau với bố mẹ và đó là nguyên nhân hắn ra tay sát hại vợ chồng ông Giuseppe Diana.

Tuy nhiên, nguyên nhân của những cuộc xung đột trong gia đình và động cơ thực sự của vụ sát hại ông bà Giuseppe vẫn đang được làm rõ. Hai anh em Igor sinh ra tại tỉnh Leningrad, Nga và sống trong trại trẻ mồ côi ngay từ khi còn nhỏ. Do không có con và muốn được nhận trẻ em Nga làm con nuôi, hai vợ chồng ông Giuseppe đến Saint-Peterburg vào năm 1996.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã rất thích anh em Igor vì chúng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Sau đó vài tháng, Igor và em trai được bố mẹ nuôi đưa về Italia. Igor và Alessio được vợ chồng ông Giuseppe nuôi dạy như con ruột.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Igor vào học tại một trường trung cấp và hiện là nhân viên quảng bá thương hiệu ở các câu lạc bộ.

Tuy nhiên, theo những người hàng xóm, hắn là kẻ ham mê cờ bạc, thường xuyên cãi nhau với bố mẹ vì tiền. Ngoài ra, Igor còn nghiện rượu, sử dụng ma túy và có khuynh hướng bạo lực. Igor Diana bị buộc tội chống lại cảnh sát, giết 2 người và phải đối mặt với mức án tù chung thân.