Hãi hùng du khách tự vẫn tại tháp Eiffel

ANTĐ - Lực lượng an ninh đã được bố trí quanh tháp Eiffel sau khi một người đàn ông nói tiếng Anh trèo lên đỉnh tháp để nhảy xuống tự vẫn.
Tháp Eiffel được coi là biểu tượng của nước Pháp

Người đàn ông 25 tuổi đến từ Israel, đã làm chấn động du khách tại Paris hôm Chủ nhật vừa qua bằng hành động trèo lên đỉnh tháp tự tử.
Trước đó lực lượng cứu hỏa đã cố gắng thuyết phục anh ta trèo xuống nhưng thất bại. Một nguồn tin cảnh sát Paris cho hay: “Anh ta trèo lên cột phía Tây của tòa tháp lúc 11.30, thời điểm đóng cửa tham quan. Khi đội cứu hộ đến thì anh ta đã trèo lên đến tầng thứ 3 cũng là tầng cao nhất của tháp Eiffel”.

“Khoảng thời gian đàm phán rất căng thẳng và đầy cảm xúc nhưng tất cả mọi cố gắng đều thất bại. Thay vào đó, anh ta đã nhảy xuống, rơi xuống tầng thứ 2 và qua đời lúc nửa đêm. Chúng tôi đã làm mọi thứ để cứu anh ấy”

Đã có 370 người tự vẫn tại Eiffel và 341 người trong số đó "làm được đúng theo nguyện vọng của mình"

Tháp được mở cửa như thường lệ vào ngày thứ Hai sau đó, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được một người phụ nữ 30 tuổi tự tử từ tầng đầu tiên của tháp. Lực lượng an ninh đã cố gắng lôi cô ấy lại, trước khi trực thăng đến. Sau đó cô ấy được đưa đến và điều trị tại một bệnh viện tâm lí gần đó.

Nhà quản lí tháp Eiffel từ chối bình luận về số vụ tự tử hàng năm tại công trình này, ông chỉ nói: “Con số đó là quá nhiều”. Rất nhiều biện pháp được đặt ra nhằm ngăn chặn mọi người sử dụng tòa tháp là nơi kết liễu đời mình. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết: “Vụ tự sát hôm Chủ nhật vừa qua là vụ tự sát thành công trong vòng 2 năm trở lại đây, điều đó cho thấy tình hình đang được cải thiện”.