HAGL thua sát nút trận ra quân Champions League châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 16-4 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), HAGL có trận ra quân AFC Champions League trước đội bóng hàng đầu Nhật Bản - Yokohama F Marinos và để thua sát nút với tỉ số 1-2.

Đúng với đẳng cấp của mình, Yokohama F Marinos chơi trên chân so với HAGL từ thời điểm nhập cuộc. Ngay từ phút 19, đội khách đã có bàn mở tỉ số sau tình huống phạt góc. Từ quả đá phạt của Nagato, Leo Ceara chạy cắt mặt rồi đánh gót điệu nghệ ở cột gần mở tỉ số cho Yokohama F Marinos.

HAGL thua đáng tiếc ở trận ra quân Champions League châu Á (Ảnh: HAGL)

HAGL thua đáng tiếc ở trận ra quân Champions League châu Á (Ảnh: HAGL)

Không lâu sau đó, khi HAGL còn chưa biết làm thế nào để tìm bàn gỡ, đại diện Nhật Bản lại có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 25, vẫn từ một tình huống cố định, lại là Nagato treo bóng vào trong để Leo Ceara đánh đầu tung lưới HAGL, xác lập cú đúp cho riêng mình.

Những nỗ lực của đội bóng Phố núi được đền đáp vào phút 31, khi Công Phượng đá phạt góc bên cánh trái cho Mauricio bật cao đánh đầu về góc xa. Dù vậy bàn thắng lại được tính là pha phản lưới nhà của Takuya Kida.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi đôi công hấp dẫn. Tinh thần HAGL được đẩy lên rất cao, nhưng những đợt tấn công của họ lại không gây được sóng gió đáng kể về phía khung thành Yokohama F Marinos. Ngược lại, thủ môn Tuấn Linh đã có một hiệp thi đấu xuất sắc, khi cản phá ít nhất 2 cơ hội mười mươi của đội khách, để không thủng lưới thêm bàn nào.

2-1 nghiêng về Yokohama F Marinos là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Dù trắng tay nhưng HAGL đã thể hiện được nhiều nét tích cực ở trận ra quân Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Á mà họ có lần đầu tiên trở lại sau 17 năm.

Bảng H của AFC Champions League năm nay diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 16-4 đến ngày 1-5. Trận tiếp theo, HAGL sẽ gặp Sydney FC vào ngày 19-4 và sau đó là ĐKVĐ K-League 1 Jeonbuk Hyundai vào ngày 22-4.