- Thua thảm 1-4, Arsenal dâng chức vô địch cho Man City
- HLV Arsenal xác nhận tin dữ trước đại chiến với Man City
- MU nghẹt thở vào chung kết FA Cup gặp Man City
Tối 30-4, Man City có chuyến làm khách của Fulham ở vòng 34 Premier League. Vòng này, Arsenal đá muộn nên nếu thắng, thầy trò Pep Guardiola sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Pháo thủ do chỉ kém 2 điểm (73 so với 75).
![]() |
Haaland sút pen thành công đưa Man City vươn lên từ rất sớm |
Và thực tế, một Fulham đã trụ hạng an toàn cũng như vắng nhiều trụ cột đã không thể gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ. Ngay từ phút thứ 3, Erling Haaland đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước từ tình huống đá 11m. Đây là bàn thắng thứ 34 của tiền đạo người Na Uy ở mùa giải năm nay.
Bất chấp việc để Vinicius gỡ hòa ở phút 15, Man xanh vẫn chiếm ưu thế trên sân và nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn chỉ 20 phút sau đó, do công Julian Alvarez.
![]() |
Haaland không ngừng ghi bàn giúp Man City thăng hoa |
Sang hiệp 2, các học trò của Pep vẫn chơi áp đảo, nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Dù vậy, kết quả thắng 2-1 là quá đủ để Man City giành trọn 3 điểm, đồng thời vươn lên dẫn đầu trên BXH với 76 điểm, hơn Arsenal 1 điểm và còn đá ít hơn 1 trận.
Man xanh đang ở gần việc bảo vệ thành công chức vô địch hơn bao giờ hết, bởi lúc này Arsenal đang gặp quá nhiều bất lợi. Vòng này, Pháo thủ sẽ ra sân vào 2h00 sáng 3-5 tới, tiếp Chelsea trên sân nhà.