Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

ANTĐ - Có một ca khúc mà nếu chọn vào “top 20”, thậm chí “top 10” bài hát hay nhất về Hà Nội thì nhiều người vẫn “bỏ phiếu”, đó là “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu. Nhiều người cứ ngỡ với giai điệu, ca từ như thế, chắc chắn bài hát được viết sau thời kỳ đổi mới. Nhưng thật bất ngờ, “Có phải em mùa thu Hà Nội” lại ra đời từ năm 1972.
Điểm hẹn của người yêu nhiếp ảnh Hà Nội

Điểm hẹn của người yêu nhiếp ảnh Hà Nội

ANTĐ - Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Hà Nội đã được tái hiện tại triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”, vừa diễn ra tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 

Tùy bút về những lời Phật dạy

Tùy bút về những lời Phật dạy

ANTĐ - Sau Thư gửi người bận rộn, Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn… vị bác sỹ mê viết sách - Đỗ Hồng Ngọc ở độ tuổi 70 đã tiếp tục chia sẻ với độc giả những điều ông suy nghiệm và thực hành trên chính cuộc sống của mình khi tiếp cận với Phật giáo qua cuốn tùy bút “Thấp thoáng lời kinh”.