Giết vợ rồi sống cùng xác chết suốt 3 ngày

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã giết vợ, sau đó sống cùng xác vợ trong suốt 3 ngày.

Cảnh sát cho biết, Aayirathan (38 tuổi) kết hôn với Ulagammal (30 tuổi) và có hai người con là Nabarna (5 tuổi) và Tharunraja (3 tuổi). Theo hàng xóm của Aayirthan thì anh này dường như có vấn đề về tâm lý và thường ngược đãi vợ mỗi khi say xỉn.

Giết vợ rồi sống cùng xác chết suốt 3 ngày ảnh 1

Ảnh minh họa

Đêm hôm 12-7, Aayirthan lại tiếp tục đánh vợ. Sau hôm đó, Ulagammal không thấy ra khỏi nhà. Thấy nghi ngờ, hàng xóm đã hỏi bọn trẻ xem Ulagammal đâu thì được trả lời rằng mẹ chúng đang ngủ trong nhà.

Tuy nhiên, những người hàng xóm đã quyết định báo cảnh sát khi thấy mùi lạ bốc ra từ nhà Aayirathan. Sáng hôm 15-7, cảnh sát đã tới kiểm tra và tìm thấy thi thể của Ulagammal trên giường trong tình trạng đang phân hủy.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Aayirathan để thẩm vấn. Được biết, Ulagammal là vợ thứ 3 của Aayirathan. Người vợ đầu của anh này chết khi sinh con còn cô vợ thứ hai bỏ nhà đi cùng con gái sau 1 năm chung sống.