Giận con dâu, bà ôm cháu nhảy lầu cùng chết thảm

ANTĐ - Mới đầy tháng được 2 ngày trong những lời chúc phúc của người thân, một bé gái ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam,Trung Quốc đã trở thành vật hy sinh cho chính những mâu thuẫn trong nhà.

Bi kịch khủng khiếp xảy ra khoảng 12h ngày 27-2 tại một chung cư nằm trên đường giao giữa đường Nông Nghiệp và đường Đồng Bách, thành phố Trịnh Châu. Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm đó, họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh trên tòa nhà đã chạy ra xem, phát hiện tại sân trời tầng 4 một phụ nữ trung niên nằm sõng soài trong vũng máu, cách đó chừng 4-5m là thi thể bé gái sơ sinh mới 32 ngày tuổi.

Người dân lập tức gọi xe cấp cứu cùng cảnh sát, song người phụ nữ, được xác định là bà nội cháu bé cũng đã tắt thở. Điều tra sơ bộ kết luận 2 nạn nhân ngã từ tầng 15 của tòa nhà chung cư, có khả năng người phụ nữ đã bế theo cháu nhỏ và nhảy lầu tự tử. Các nhân chứng cũng cho hay, trước khi thảm kịch xảy ra chừng 15 phút, họ nghe thấy tiếng cãi cọ gay gắt bên căn hộ của gia đình này ở tầng 15. Gia đình này gồm 5 nhân khẩu, hai vợ chồng trẻ vừa sinh con gái được 32 ngày sống cùng bố mẹ người chồng. Sau khi trận cãi vã nổ ra một lúc, có người nghe thấy tiếng hô lớn: “Cứu với, có người nhảy lầu”.


Sân trời tầng 4 tòa nhà, nơi phát hiện xác hai bà cháu

“Hai ngày trước họ còn tổ chức tiệc đầy tháng cho con bé. Gia đình đó đã rất vui mừng khi con bé ra đời, bố nó đi đâu cũng cười khoe con, không ngờ bi kịch lại xảy ra”, một người dân sống trong chung cư cho biết. Người mẹ cô bé, sau khi chứng kiến cái chết của con mình, đã cắt mạch máu cổ tay tự tử, song được cấp cứu kịp thời nên chiều 28-2 đã qua cơn nguy hiểm. Theo một số hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà nội cháu bé mắc chứng trầm cảm, nghi do mâu thuẫn với con dâu nên đã ôm cháu nhảy lầu.