Giải oan sau 26 năm

(ANTĐ) - Cái chết bất thường của người mẹ nuôi đã đẩy Bruce Lisker vào vòng lao lý. Với niềm tin công lý sẽ được thực thi, sau 26 năm trong tù, cuối cùng anh đã được trả tự do.

Giải oan sau 26 năm

(ANTĐ) - Cái chết bất thường của người mẹ nuôi đã đẩy Bruce Lisker vào vòng lao lý. Với niềm tin công lý sẽ được thực thi, sau 26 năm trong tù, cuối cùng anh đã được trả tự do.

Bruce Lisker khi được trả tự do

Bruce Lisker khi được trả tự do

Cái chết đáng ngờ

Có đầy đủ mọi thứ, Bob Lisker là một luật sư thành đạt còn người vợ Dorka là nhân viên dựng phim ở Hollywood. Hai vợ chồng họ sống trong một ngôi nhà có bể bơi ở Sherman Oaks thuộc thành phố Los Angeles (Mỹ). Không thiếu thứ gì nhưng hiềm một nỗi họ không thể có con sau nhiều lần Dorka mang thai rồi lại sẩy.

Rồi một ngày, họ nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh. Trong niềm vui khôn tả, hai vợ chồng đặt tên con là Bruce Lisker. Nhưng thời gian hạnh phúc không được bao lâu, khi Bruce mới chỉ 11 tuổi, cậu đã bắt đầu sử dụng ma túy. Kéo theo đó là lực học của Bruce bị giảm sút nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa cậu và mẹ ngày càng trở nên tồi tệ đến nỗi cuối cùng cha mẹ Bruce phải đi đến một quyết định khó khăn là xây riêng cho cậu một căn hộ gần đó. Không lâu sau, Bruce bỏ học giữa chừng và giao du với một số thanh niên hư hỏng trong đó có Mike Ryan, 15 tuổi, người thường tham gia vào các cuộc ẩu đả bằng dao. Mặc dù ra ở riêng, nhưng Bruce vẫn được cha mẹ chu cấp hoàn toàn. Lòng thương con của người mẹ khiến bà Dorka vẫn đi chợ mua sắm và làm mọi thứ cho Bruce.

Sáng 10-3-1983, khi chỉ vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 18, Bruce sang nhà cha mẹ. Bình thường, mỗi khi cậu đến, bà Dorka thường ra ngoài cổng đón nhưng không hiểu sao, hôm đó, bà không xuất hiện. Khi Bruce gõ cửa thì không có ai trả lời. Thông qua cửa sổ phòng ăn, Bruce phát hiện mẹ đang nằm trên sàn nhà. Khi vào được bên trong, Bruce nhận thấy bà Dorka nằm trên một vũng máu, 2 con dao vẫn cắm vào lưng. Thấy mẹ vẫn đang thoi thóp thở, Bruce nghĩ bà con sống, liền rút 2 con dao ra khỏi lưng bà Dorka, rồi vội vàng gọi điện thông báo vụ việc cho cảnh sát.

Không nguôi hy vọng

Khi tới nơi, cảnh sát nhận thấy Bruce đang trong tâm trạng bị kích động, gào thét yêu cầu nhân viên y tế nhanh chóng đưa mẹ cậu tới bệnh viện. Nhưng ngay sau đó, Bruce trở thành đối tượng tình nghi và bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Tại đây, cậu đã tường trình lại mọi việc nhưng cảnh sát không mấy tin tưởng, cho rằng câu chuyện cậu kể là hoàn toàn bịa đặt.

Trong khi đó, từ bệnh viện, ông Bob nói với Bruce rằng mẹ cậu đã chết và đề nghị cảnh sát được đưa con về nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không đồng ý, nói rằng Bruce đã bị bắt. Nhưng Bruce vẫn khăng khăng mình vô tội. Cậu và cha yêu cầu cảnh sát điều tra người bạn ngỗ ngược của Bruce, Mike Ryan, người đã tới nhà gặp bà Dorka một ngày trước đó. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nghiêng về giả thuyết Bruce là kẻ giết người.

Theo cảnh sát, vết máu trên chiếc áo phông của Bruce chứng tỏ anh đã tấn công bà Dorka. Động cơ sát hại là lấy tiền để mua ma túy. Không chỉ vậy, một tù nhân khác tên là Robert Hughes bị giam tại xà lim cạnh Bruce cho biết, Bruce nói với anh ta rằng đã giết mẹ. Đối mặt với khá nhiều bằng chứng, ông Bob Lisker - người luôn đứng về phía con trai - đã bảo Bruce đưa ra thỏa thuận: theo đó, Bruce sẽ thú tội, đổi lại anh chỉ bị án phạt 5 năm rưỡi tù giam đối với trẻ vị thành niên. Nhưng Bruce không đồng ý, khăng khăng mình vô tội. Sau 3 tuần xét xử, tòa đã tuyên phạt Bruce tù chung thân.

Nhiều năm trôi qua, lúc qua đời, ông Bob đã để lại di chúc cho con trai số tiền 184.000USD. Nhờ đó, Bruce tiếp tục nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được minh oan. Anh đã thuê thám tử tư cũng là một cựu nhân viên cảnh sát tên là Paul Ingels. Sau nhiều năm điều tra, thu thập tài liệu, Paul nhận thấy, những bằng chứng buộc tội Bruce chỉ là giả. Năm 2009, sau 26 năm đứng sau song sắt, Bruce Lisker đã được trả tự do.

Nguyễn Tuyên

(Theo Cbsnews)