
Cậu bé Aduragbemi Saka được giải cứu
Aduragbemi Saka, 12 tuổi, trượt chân rơi xuống khe tường rộng chưa đầy 30cm khi đang chơi một mình. Saka đã gào khóc và hét lớn, nhưng sự cầu cứu của cậu chỉ trở thành đề tài bàn tán về “giọng nói kỳ lạ trong bức tường” của người dân trong suốt mấy ngày. Chỉ tới khi 2 người dân Felicia Olaniyi và Charity Adebayo quyết định mượn thang, trèo lên tường thì mới phát hiện ra cậu bé khốn khổ.
Sau đó, Saka được giải cứu khi cảnh sát tới đập tan bức tường. Hình ảnh hiện trường cho thấy, người cậu bé phủ đầy bụi và cậu đã kiệt sức do thiếu nước và thức ăn.

Người Saka phủ đầy bụi và cậu bé kiệt sức vì đói khát
Vụ việc hi hữu này xảy ra ở khu vực Oduduwa, bang Ondo, Nigeria.