Giấc mơ thần thoại

ANTĐ - Trên lý thuyết, đây có lẽ là cặp đấu thiếu cân sức nhất, nếu so sánh phong độ của hai đội trước khi VCK EURO diễn ra. Thậm chí, sẽ chẳng ai dự đoán được một Hy Lạp chỉ còn là cái bóng của mình so với 8 năm về trước, đang sống trong khủng hoảng kinh tế, có thể vượt qua vòng bảng. 

Thế nhưng, người Hy Lạp lại đang trên con đường viết tiếp chuyện cổ tích của riêng mình. Cho đến lúc này, việc vượt qua vòng bảng vẫn là một giấc mơ có thật với đội trưởng Kostas Katsouranis và các đồng đội. Đó là một món quà tinh thần không thể ngọt ngào hơn dành cho những CĐV ở quê nhà. Theo những con số thống kê mới nhất, tổng số nợ của Hy Lạp là 579,7 tỷ USD, nghĩa là mỗi người dân Hy Lạp đang phải “gánh” khoản nợ 53.984 USD. “Nếu không có sự an ủi từ chiến thắng đội tuyển quốc gia, e rằng chúng tôi sẽ còn sống trong những ngày này một cách khó khăn hơn nữa”, một CĐV Hy Lạp nói.

Sau khi đánh bại Nga để ngoạn mục vào tứ kết, người ta mới nhận ra Hy Lạp lúc này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sức mạnh được kết tinh từ gian khó khiến cho các cầu thủ Hy Lạp ra sân với tinh thần chẳng khác nào những chiến binh đích thực. Bản thân người Đức, những người vốn nổi tiếng với yếu tố tinh thần, cũng phải thừa nhận và cảm thấy e ngại với điều này. Hôm qua, trên tờ Bild, HLV Joachim Loew nói: “Hy Lạp là một đối thủ nguy hiểm. Họ là bậc thầy của lối chơi thực dụng và hiệu quả. Chúng tôi phải tạo ra sự khác biệt”. Tất nhiên, so về con người và cả lối chơi, Đức vẫn đang xếp trên Hy Lạp 1 bậc. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ có một chiến thắng dễ dàng dành cho Cỗ xe tăng, nếu không muốn nói họ sẽ vô cùng vất vả, và thậm chí có thể phải trả giá nếu chủ quan.

Quả bóng vàng Thành Lương: Đức sẽ gặp khó

Tuyển Đức sở hữu dàn cầu thủ đang đạt đến độ chín tài năng. Họ có lối chơi khá đa dạng, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi đó, Hy Lạp dù ít nhiều tạo dấu ấn sau lượt trận vòng bảng nhưng rất khó để thầy trò HLV Fernando Santos tiếp tục tạo thêm bất ngờ trước một đối thủ quá mạnh như Đức. Tuy vậy, tôi nghĩ Đức sẽ không thể có trận đấu dễ dàng. Hy Lạp chơi khó chịu hơn nhiều so với những Hà Lan, Đan Mạch hay Bồ Đào Nha. Dù sao, những ngôi sao như Gomez hay Podolski của ĐT Đức vẫn có khả năng quyết định trận đấu. Đó là lý do tôi vẫn tin ở Đức.