Ông Ariel Arcians, người đứng đầu lực lượng cảnh sát San Juan cho hay, miệng của 2 đứa trẻ có vết sùi bọt, tuy nhiên, cả 5 thi thể không có dấu hiệu bị tấn công như đâm, trúng đạn hoặc xô xát. Người giúp việc của gia đình nạn nhân, Livina Econia, là người đầu tiên phát hiện các thi thể. Cô Econia cũng thấy 2 bức thư tuyệt mệnh đặt ở bồn rửa có chữ ký của hai vợ chồng nhà Hsieh, một viết bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Trung. Bức thư nói gia đình này đang đối mặt với khó khăn tài chính và muốn được hỏa táng trong một ngôi chùa Phật giáo. Họ cũng chỉ dẫn cho cô Econia cách đưa bức thư đến nhân viên điều tra. Hiện cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận về vụ việc bởi còn chờ kết quả xét nghiệm pháp y.