Gã lái xe taxi đồi bại

(ANTĐ) - Là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Warwick, Carrie Symonds không ngờ chuyến đi nhờ xe của một lái xe taxi hồi tháng 7-2007 lại trở thành nỗi dày vò đến thế. Đến nay, cô gái trẻ này vẫn không thể tin những chuyện đã xảy ra. Đó chỉ là một trong số hàng trăm phụ nữ trẻ là nạn nhân của một tên yêu râu xanh lộng hành khắp London, Anh quốc thời gian gần đây. 

Gã lái xe taxi đồi bại

(ANTĐ) - Là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Warwick, Carrie Symonds không ngờ chuyến đi nhờ xe của một lái xe taxi hồi tháng 7-2007 lại trở thành nỗi dày vò đến thế. Đến nay, cô gái trẻ này vẫn không thể tin những chuyện đã xảy ra. Đó chỉ là một trong số hàng trăm phụ nữ trẻ là nạn nhân của một tên yêu râu xanh lộng hành khắp London, Anh quốc thời gian gần đây. 

Đối tượng John Worboys
Đối tượng John Worboys

Lời kể của các nạn nhân

Những gì Carrie Symonds nhớ được trong cái đêm kinh khủng đó là John Worboys đón cô ở đường King’s Road sau khi cô chia tay 2 người bạn tại câu lạc bộ Mamalanges. Thấy Symonds chờ xe buýt, John Worboys gợi ý sẽ chở cô về nhà ở East Sheen với giá 5 bảng. Nhưng đó chỉ là lời nói dối đầu tiên trong kịch bản lừa của gã. Trên đường đi, Worboys khoe rằng gã vừa thắng tại sòng bạc và muốn mời cô gái một ly champagne. Cảm thấy mắc nợ vì được đi xe taxi giá rẻ, Symonds vẫn cảnh giác lén đổ ly rượu xuống sàn xe. Biết không có tác dụng, Worboys dừng hẳn xe buông lời thách thức Symonds đồng ý uống một ly, cô đã nhận lời. Từ đó cô không nhớ gì nữa.

Không chỉ Carrie Symonds, 19 tuổi, hàng trăm cô gái trẻ khác đã trở thành nạn nhân của gã tài xế John Worboys “khét tiếng” ở London. Nạn nhân đầu tiên 26 tuổi đến từ Fulham nhớ cảm giác có bàn tay của hắn sờ vào người và cố hét lên nhưng không được. Một nạn nhân 27 tuổi khác tỉnh dậy thì thấy Worboys đang nằm trên người, tất cả là cảm giác đau đớn, ê chề. Có trường hợp đường về nhà chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nhưng không hiểu sao hôm đó hơn 1 tiếng cô gái mới về tới nơi. Một trường hợp đau lòng khác là một bà mẹ vừa mới sinh, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà đã bị Worboys tấn công, rất tiếc là chị không nhớ những gì xảy ra hôm đó.

Giờ “cao điểm”

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sinh ra và lớn lên tại Bắc London và Wales, John Worboys làm vũ công thoát y chuyên nghiệp trong 13 năm với thu nhập khoảng 1.000 bảng/tuần. Năm 1996, John Worboys vào nghề taxi. Với dáng người đậm, tóc muối tiêu, Worboys ra vẻ một quý ông vui vẻ, lịch sự. Đó chỉ là cái vỏ của một kẻ chuyên đi săn phụ nữ về nhà muộn.

John Worboys thường đi làm ca đêm, giờ “cao điểm” của y là 2-3 giờ sáng. Trong xe của hắn luôn có một bộ đồ nghề để đánh thuốc mê và tấn công phụ nữ trẻ. Chiêu bài của y là bịa chuyện bản thân mới trúng đậm tại một sòng bạc, có cả một phong bì chứa đầy tiền mặt. Tiếp đó, y đề nghị khách hàng trên xe uống với mình một ly để chúc mừng. Các ly champagne được pha thuốc ngủ đã giúp Worboys dễ dàng hạ gục nạn nhân và sau đó y tấn công tình dục họ ngay trên băng ghế sau của chiếc xe.

Vụ tấn công đầu tiên của hắn là năm 2006 nhưng cảnh sát cho rằng y cũng là thủ phạm của ít nhất 4 vụ khác từ năm 2002. Tổng cộng đã có 85 phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 33 đến cảnh sát trình báo. Tuy nhiên, con số nạn nhân có thể là 200 người.

Kẽ hở của pháp luật

Tháng 7-2007, John Worboys bị bắt rồi được trả tự do vì không đủ bằng chứng để khởi tố. Không dừng lại, y liên tiếp gây ra ít nhất 30 vụ việc khác. Ngày Valentine năm 2008, nạn nhân cuối cùng của tay tài xế đồi bại đã trình báo nhà chức trách. Đó là một cô gái mới 18 tuổi, đón xe ở Soho. Ly champagne vẫn còn đọng lại ít rượu pha thuốc an thần trên xe. Cảnh sát nhận thấy, 5 nạn nhân khác cũng đã trình báo sự việc tương tự. Ngày 15-2-2008, Worboys bị bắt.

Chiếc xe taxi của John Worboys
Chiếc xe taxi của John Worboys

Jean Clayton, người vợ cũ của Worboys đã không hề ngạc nhiên khi hay tin y bị bắt vì phạm tội tấn công tình dục. Theo bà này, John Worboys là một kẻ nghiện sex và đã từng phải đưa y đi tư vấn tâm lý. Trước phiên tòa ngày 13-3-2009, John Worboys thừa nhận tấn công phụ nữ bởi sự khao khát tình yêu: “Tôi nghĩ đó là do mẹ tôi đã mất từ nhỏ. Bà đã mất khi tôi 13 tuổi còn tất cả bạn bè đều được chăm sóc, nâng niu”. Hiện nhà chức trách đưa ra 23 cáo buộc với Worboys, gồm các tội sử dụng thuốc có chủ đích xấu, hiếp dâm, tấn công tình dục, âm mưu tấn công tình dục. Bản án sẽ được tuyên vào một ngày gần đây.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao trong từng ấy năm mà John Worboys có thể lộng hành đến như vậy, và đã có ít nhất 12 lần y thoát lưới pháp luật. ủy ban độc lập xử lý các kiến nghị liên quan tới cảnh sát Anh đã tuyên bố sẽ xem xét cách thức xử lý vụ việc của cảnh sát.

Yến Chi

(Tổng hợp)