Em bé may mắn

ANTĐ - Hồi 21h ngày 28-9, đang trên đường từ Jalan Kuching tới Selayang, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, chiếc ô tô Honda Accord của chị Ong Ming Chiang, 26 tuổi bỗng bị đâm từ phía sau. Vừa bước xuống kiểm tra, Ong Ming Chiang bị 4 người đàn ông từ trên xe của họ lao vào giữ lại. Một trong số những tên cướp xe đã lái chiếc Honda Accord đi mà không hề biết trong xe còn có con trai nạn nhân 14 tháng tuổi ngồi ghế sau. 3 tên đồng bọn cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người vợ nhờ được một lái xe taxi gọi điện báo cho chồng, anh Ong Yong Ming, 27 tuổi. Vô cùng lo lắng, cả 2 vợ chồng cố gọi số điện thoại mà Ong Ming Chiang để trên xe ô tô nhưng không liên lạc được. May mắn là một lúc sau, hai vợ chồng nhận được tin báo con trai họ vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế dành cho trẻ em khi ô tô đi trước một nhà hàng, cách hiện trường khoảng 2km. Tên cướp xe chắc hẳn đã để lại điện thoại của người mẹ cùng với đứa trẻ trên đường chạy trốn. Yong Ming nói: “Ơn trời, con chúng tôi vẫn bình an vô sự” đồng thời không quên báo cảnh sát.