Đức: Kẻ khủng bố đội lốt người tị nạn

ANTD.VN - Vào một sáng thứ năm cuối tháng 4, cảnh sát đã bắt một trung úy người Đức 28 tuổi có biệt danh là Franco A. tại cơ sở quân sự gần thành phố Hamelburg ở Bavaria khi anh ta đang tham gia một cuộc tập trận.

Ít ai có thể nghi ngờ Franco A. đã sống tới 2 và có khi 3 cuộc đời cùng lúc. Anh ta làm một người lính kiểu mẫu, vừa là một kẻ cực đoan cánh hữu, đồng thời là một người tị nạn Syria giả có biệt danh “David Benjamin”. Người này xin tị nạn ở Đức chỉ bằng một khóa học tiếng A rập cho người mới bắt đầu. Cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể đã âm mưu một cuộc tấn công khủng bố với các vai trò thay đổi của mình.

Vào thời điểm các điều tra viên bắt Fanco A., họ cũng đột kích một căn hộ bạn của anh ta, đó là một sinh viên kỹ thuật 24 tuổi có tên Mathias F. Hai người này đã trao đổi tài liệu về người xin tị nạn và người Hồi giáo. Trong căn hộ của Mathias, các sĩ quan cảnh sát tìm thấy lựu đạn và thuốc nổ.

Chủ nghĩa cực đoan đã hiện diện trong quân đội Đức

Vụ việc này gây chú ý nhiều ở Đức không chỉ bởi những rắc rối đã được tiết lộ về một âm mưu mà còn vì nó đã tạo ra những câu hỏi về mức độ xâm nhập cả về chiều sâu và chiều rộng của chủ nghĩa cực đoan cánh hữu trong quân đội hiện đại của Đức. 

Franco A. đã cố gắng tạo ra hình ảnh là một sĩ quan luôn đúng giờ trong năm qua, tuy rằng trong thời gian này anh ta ở Pháp. Thế nhưng Franco A. vẫn tìm được thời gian để lái xe về Bavaria thường xuyên để nhận các khoản tiền của người tị nạn (400 euro/tháng). Đồng thời Franco A. vẫn tới các cuộc hẹn khác nhau yêu cầu “David Benjamin” có mặt. Franco A. cũng cố gắng dành đủ thời gian tại nhà tị nạn để chính quyền tưởng đây là một người tị nạn “không có gì nổi bật” và “luôn có mặt”.

Vào tháng 12-2015, Franco A. đã thuyết phục các nhân viên bận rộn tại một cơ sở đăng ký cho người tị nạn ở bang Hesse rằng anh ta là một người bán hoa quả Hồi giáo 27 tuổi, bố đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại. Lúc này là thời điểm chính sách mở cửa của Thủ tướng Angela Merkel với khoảng 10.000 người vào Đức mỗi ngày và những thủ tục nghiêm ngặt không thể thực hiện vì quá tải.

Sự thật dần bị lộ

Franco A. đã không chỉ thành công trong việc làm người xin tị nạn mà đơn xin của anh ta cũng qua mắt được nhà chức trách. “David Benjamin” giải thích việc không giỏi tiếng A rập là do lớn lên tại thuộc địa Damascus nói tiếng Pháp. Khi văn phòng liên bang về Di cư và Tị nạn (BAMF) phỏng vấn Franco A. vào tháng 11-2016, họ đã nghe toàn bộ câu chuyện được kể thông qua một người phiên dịch tiếng Pháp.

Tuy giấu kín được hành tung của mình nhưng một tình tiết lạ của vụ án đã tố cáo Franco A. Ba tháng trước khi bị bắt trong khóa tập luyện, vị trung úy này đã tới Vienna để tham dự “dạ hội của các sĩ quan” tại cung điện hoàng gia cũ.

Theo tờ Die Welt, anh ta đã giấu một khẩu súc lục trong phòng tắm ở sân bay quốc tế Vienna và bị nhân viên dọn phòng phát hiện. Khi Franco A. quay lại lấy súng đã bị cảnh sát bắt nhưng anh ta nói rằng mới nhặt được nó. Sau đó Franco A. được thả nhưng cảnh sát Áo đã phát hiện dấu vân tay của Franco A. trùng với dấu vân tay của “David Benjamin” và thông báo cho đồng nghiệp Đức theo dõi.

Theo tờ Der Spigel, Franco A. đã không giấu khuynh hướng của mình khi trong bài luận thạc sĩ năm 2014 tại Đại học quân sự Pháp Saint - Cyr, hắn ta đã gây sốc cho các giáo sư với chủ đề chống dân chủ. Tuy nhiên, Franco A. không bị điều tra và được làm lại luận văn để lấy bằng.