ĐTVN viết sử trên sân Mỹ Đình

ANTĐ -Các tuyển thủ Việt Nam đã viết lên trang sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành chiến thắng trước ĐT Qatar ngay trên “thánh địa” Mỹ Đình.

ĐTVN đã có một trận đấu tốt trước đối thủ mạnh Qatar.

Lịch sử cho thấy, những cuộc đối đầu với Qatar luôn là những kết quả không có lợi cho ĐTVN. Thành tích tốt nhất mà các tuyển thủ chúng ta có được chỉ là một trận hòa tại vòng loại Asian Cup 2007 – giải đấu mà ĐTVN đã lọt tới tứ kết, và một hòa, một thua tại vòng loại Olympic 2008.

Và ngay trước khi trận đấu diễn ra, những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến việc thầy trò HLV Falko Goetz sẽ có được 1 điểm trong cuộc tiếp đón Qatar đêm 28-7 trên sân Mỹ Đình, nhất là khi đội bóng Tây Á đã thể hiện một sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng áp đảo 3-0 ở trận lượt đi cách đó ít ngày.

Song những tuyển thủ đã làm được điều vượt ngoài mong đợi. Ở thế bị dẫn 0-1 ở hiệp 1 sau bàn mở tỷ số của Ahmed, các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tự tin, tinh thần thi đấu quả cảm và hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối của trận đấu.

Phút 60, trong một pha tấn công trung lộ, Trọng Hoàng bằng sức mạnh thể lực và sự khôn ngoan đã khéo léo băng xuống cướp bóng ngay trong chân trung vệ Qatar để thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Kể từ đó, tinh thần thi đấu của ĐTVN càng thêm sự hưng phấn trong khi Qatar thể hiện sự bế tắc trong tấn công và hang thủ vốn chơi rất hay trong suốt thời gian đầu lại mắc phải những lỗi chết người.

Một trong số đó chính là tình huống phút 78, dù vượt trội về thể hình, thể lực song trung vệ Qatar lại dễ dàng để một cầu thủ nhỏ con như Quang Hải một mình một bóng, đánh đầu dứt điểm hạ gục thủ thành Burhan, ấn định tỷ số 2-1 cho ĐTVN.

Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Trọng Hoàng nói riêng và toàn đội nói chung được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa.

Có thể nói, thất bại 0-3 tại lượt đi không hề làm giảm nhuệ khí và khát khao chiến đấu, ngược lại đó còn là chất xúc tác để thầy trò HLV Falko Goetz có thêm nghị lực chiến đấu.

Dù chỉ gắn bó với đội tuyển chưa đầy 2 tháng, song HLV Falko Goetz đã làm được điều mà cả 7 HLV ngoại tiền nhiệm chưa làm được, đó là giành chiến thắng trước Qatar – đối thủ hơn chúng ta đến 46 bậc trên BXH FIFA. Không thể phủ nhận, chiến thắng trên của ĐTVN mang đậm dấu ấn của chiến gia người Đức.

Lối chơi tấn công biên không mấy hiệu quả ở hiệp 1 đã mau chóng được thay bằng những miếng đánh trung lộ đầy hiệu quả, với yếu tố kỹ thuật khéo léo cùng các pha phối hợp nhỏ nhuyễn sở trường của các tuyển thủ Việt Nam. Những cầu thủ có khả năng tranh chấp, tỳ đè tốt như Minh Châu (thay Tài Em), Quang Hải (thay Ngọc Thanh) được tung vào và mau chóng phát huy hiệu quả.

Trước giờ bóng lăn, chiến lược gia người Đức đã tuyên bố sẽ áp dụng lối chơi tấn công để cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt, và quả thật, tuyên bố đó đã được HLV Falko Goetz cụ thể hóa bằng việc chỉ đạo các học trò tấn công suốt cả trận đấu. Đáng nói hơn, sự tự tin và lòng nhiệt huyết của cựu HLV Hertha Berlin đã được thổi hồn vào các học trò, từ đó có được sự khát khao cống hiến suốt 90 trận đấu.

Kết thúc 2 lượt trận với tổng tỷ số 2-4, ĐTVN đã phải dừng bước trong hành trình chinh phục sân chơi World Cup ngay từ vòng sơ loại thứ 2, song thầy trò HLV Falko Goetz đã cống hiến cho người hâm mộ một màn biểu diễn đẹp mắt, đầy cảm xúc. Lối chơi nhuần nhuyễn, mạch lạc cùng thể lực sung mãn được các tuyển thủ duy trì suốt trận đấu.

Song điểm khiến nhiều người hài lòng nhất có lẽ là một tinh thần chiến đấu tự tin, quả cảm trước một đối thủ mạnh như Qatar, là sự đứng dậy mạnh mẽ sau “cú ngã” 0-3 trên đất bạn hôm 23-7. Chiến thắng 2-1 trước đội bóng Tây Á được xem như phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Falko Goetz trong thời gian qua.

Và đó là cơ sở để người hâm mộ hy vọng vào những trang sử vẻ vang sẽ tiếp tục được các tuyển thủ viết lên trong tương lai.

Bàn thắng: Ahmed 16', Trọng Hoàng 60'; Quang Hải 78'

Đội hình thi đấu:

ĐTVN: Mạnh Dũng; Quang Thanh, Long Giang, Việt Cường, Chí Công, Tài Em (Minh Châu 34'), Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Quyết 62'), Công Vinh, Ngọc Thanh (Quang Hải 70').

Qatar: Burhan, Kasola, Lawrence, Mubarak, Rizik, Ibrahim, Majid, Ahmed (Cesar 46'), El Sayed (Razak 69'), Musa, Soria (Khaleefa 90').