Đồng Tháp mất Samson về tay Atletico Madrid: Vị thế nào cho V-League ?

ANTĐ - Sự kiện CLB hàng đầu Tây Ban Nha “cuỗm” thành công chân sút 22 tuổi người Nigeria từ một đội bóng hạng trung của một giải đấu kém tên tuổi trên thế giới, có thể khiến một số người thích thú. Nhưng ngược lại, nó chẳng khác nào một đòn đau với một số CLB của V-League.

Samson lẽ ra đã có thể mang về cho Đồng Tháp triệu đô

Những thông tin mà tờ Marca đăng tải hôm thứ 2 vừa qua đã khiến cả  V-League xôn xao, khi 1 tiền đạo đang chơi bóng ở Việt Nam được Atletico Madrid (đội bóng mà những tài năng lớn của bóng đá thế giới đã và đang đầu quân như Forlan-Vua phá lưới World Cup 2010, hay Aguero-con rể của Maradona, vừa chuyển qua Man City) chiêu mộ.

Đành rằng, ở V-League, Samson là một tiền đạo “ngoại hạng”, nhưng việc được đội bóng Thủ đô Tây Ban Nha để ý và chiêu mộ thì đúng là một giấc mơ có thật, xét trên khía cạnh cá nhân anh. Còn nếu xét ở tầm V-League, đây rõ ràng là một cú hích rất lớn, chứng tỏ thương hiệu còn non trẻ của bóng đá Việt Nam đã thật sự vươn xa hơn người ta tưởng tượng.

Từ việc ĐTVN lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008, hay vụ Denilson ký hợp đồng với Hải Phòng, trang Goal.com, một trong những trang tin bóng đá uy tín nhất thế giới, đã để ý đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn. Để rồi, khi Công Vinh sang Bồ Đào Nha, khi ĐTVN đánh bại Macao 13-1 ở vòng loại World Cup 2014, hay mới đây nhất, khi Nhật Bản mời ĐTVN sang đá giao hữu… tất cả đều được các phóng viên của Goal nắm rõ và thông tin đầy đủ. Ít nhiều, bóng đá Việt Nam đã “lớn” hơn trên bình diện quốc tế. 

Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, V-League dường như chỉ có tiếng chứ chưa có miếng. Không hiểu HN T&T, Đồng Tháp và một số CLB khác từng săn đón Samson nghĩ gì. Họ rõ ràng đã phải nhận một đòn đau điếng. HN T&T năm lần bảy lượt đưa ra lời đề nghị với Đồng Tháp để mang Samson về sân Hàng Đẫy, nhưng đều bị từ chối vì vấn đề giá cả.

Vậy mà đúng một cái, Samson tạm biệt Đồng Tháp theo dạng chuyển nhượng tự do để sang Tây Ban Nha ký hợp đồng. Trong thương vụ này, bóng đá Việt Nam mà cụ thể là Đồng Tháp đã mất cả chì lẫn chài. Vừa mất đi một chân sút sắc bén, vừa không nhận được 1 xu nào tiền chuyển nhượng, mà lẽ ra có thể lên tới 1,5 triệu USD, theo định giá của các chuyên gia. Đúng là quá đau!

Tất nhiên, không thể so sánh La Liga với V-League, và nếu được chọn, rõ ràng bất cứ cầu thủ nào cũng muốn thi đấu ở Tây Ban Nha hơn. Nhưng nếu những người làm bóng đá Việt Nam biết cách giữ chân cầu thủ, thì cũng không đến nỗi Samson “bốc hơi” mà không để lại cho Đồng Tháp một xu lợi nhuận nào như thế. Vị thế thật sự của một giải đấu đôi khi không chỉ được đo đếm bằng chất lượng cầu thủ, mà còn bằng cả những bản hợp đồng xuất khẩu cầu thủ với lợi nhuận khổng lồ đem lại.